Theo Sao Star, mới đây, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin cựu diễn viên truyền hình ATV là Chân Chí Cường đã qua đời ở tuổi 59. Theo cáo phó do vợ ông công bố, nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng ngày 21/10 tại Thượng Hải.
Gia đình cho biết ông ra đi trong yên bình, những người thân cận túc trực bên cạnh những giờ phút cuối. Tang lễ sẽ tổ chức đơn giản, phù hợp tính cách kín tiếng của cố nghệ sĩ. Thông tin chi tiết về lễ tang sẽ được thông báo khi quyết định xong.
Nguồn tin cho biết sự ra đi của Chân Chí Cường khá đột ngột. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một số người thân tiết lộ ông gặp vấn đề tim mạch sau khi chơi thể thao và không qua khỏi dù được cấp cứu.
Vừa qua, nam diễn viên từng phải nhập viện. Ảnh: Sohu
Trước đó, hồi tháng 5, ông từng khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ đoạn video ghi lại thời điểm điều trị trong bệnh viện. Trong video, ông xuất hiện với dáng vẻ gầy yếu, phải truyền dịch và thở hỗ trợ.
Đi kèm đoạn clip, ông viết: “Khủng hoảng xuất hiện không báo trước. May mắn là tôi đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng”. Sau khi xuất viện, ông gửi lời cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên.
Theo báo Tiền phong, Chân Chí Cường sinh năm 1972, từng là vận động viên Taekwondo, đại diện Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu quốc tế. Nam diễn viên bén duyên với nghệ thuật khi được mời vào vai Triển Chiêu trong hai phần phim Bích huyết Thanh Thiên Dương gia tướng và Bích huyết Thanh Thiên trân châu kỳ do ATV sản xuất.
Thời trẻ, Chân Chí Cường được khen ngợi điển trai, có nền tảng võ thuật tốt, được đánh giá là diễn viên võ thuật tiềm năng khi có thể đảm nhiệm cả vai diễn chính diện và phản diện. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không thành công như mong đợi. So sánh với những nghệ sĩ từng đóng Triển Chiêu khác là Hà Gia Kính, Tiêu Ân Tuấn, Triệu Văn Trác, Chân Chí Cường có cuộc sống vất vả hơn rất nhiều.
Cũng theo Sao Star, năm 1992, chuyện tình giữa Chân Chí Cường và nữ doanh nhân Triệu Kim Khanh, người lớn hơn ông 23 tuổi, từng gây xôn xao dư luận. Khi đó, nam diễn viên chịu nhiều lời gièm pha, bị gán biệt danh “ăn bám”, “sống dựa”. Áp lực dư luận khiến mối quan hệ kéo dài 2 năm và đi đến kết thúc.
Những năm gần đây, ông sinh sống tại Trung Sơn (Trung Quốc), tích cực tương tác với người hâm mộ thông qua mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống và công việc kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Dù không còn hoạt động nghệ thuật, ông vẫn giữ được lượng người theo dõi đáng kể nhờ hình ảnh lịch lãm và lối trò chuyện gần gũi.