Đóng

Nam diễn viên gạo cội qua đời

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Thông tin nam diễn viên gạo cội qua đời đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Sao star dẫn nguồn truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin diễn viên gạo cội Hong Kong (Trung Quốc) Phùng Thối Phàm qua đời ở tuổi 81, khiến nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng. Được biết, ông đã chuyển đến Đài Loan (Trung Quốc) từ nhiều năm trước và tận hưởng cuộc sống bình dị. Dẫu vậy, Phùng Thối Phàm vẫn không rời bỏ đam mê, thỉnh thoảng ông vẫn góp mặt trong một vài dự án phù hợp khi sức khỏe cho phép.

Trước tin buồn, một động thái trên mạng xã hội liên quan đến Phùng Thối Phàm gây chú ý. Trước đó, khi hay tin diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời, ông đã để lại lời tiễn biệt đầy cảm xúc, gọi cố nghệ sĩ là “hiền đệ” và nhắn gửi: “Hiền đệ ở bên kia đợi nhé, rồi huynh sẽ theo sau”. Chỉ ba ngày sau, thông tin Phùng Thối Phàm qua đời được xác nhận, khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng trước lời nhắn định mệnh ấy.

Diễn viên Phùng Thối Phàm - Ảnh: SOHU.

Thực ra tình trạng sức khỏe của Phùng Thối Phàm sa sút rõ rệt từ đầu năm nay. Vào tháng 3, ông tiết lộ từng phải nhập viện vì viêm phổi tái phát 2 lần, thậm chí viết sẵn di chúc vì sợ không qua khỏi.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó vào ngày 30/5, Phùng Thối Phàm đăng bài trên mạng xã hội, chia sẻ tình trạng của mình: "Tôi nằm viện 2 tháng 3 ngày, cảm giác mọi thứ đều trở nên tê dại.

Hôm qua cuối cùng cũng được xuất viện, nhưng chưa thể nói là khỏi hẳn. 

Vì nồng độ oxy trong máu không đủ, nên vẫn phải sống nhờ máy tạo oxy. Dù sao thì tuổi già đến rồi, không thể cưỡng lại, chỉ đành chấp nhận thôi".

Trong bức ảnh đi kèm, Phùng Thối Phàm gầy gò, khuôn mặt hốc hác, mũi còn cắm ống thở. Do tình trạng thiếu oxy trầm trọng, nam diễn viên buộc phải dùng máy hỗ trợ hô hấp liên tục.

Phùng Thối Phàm kể lại trong quá trình điều trị, từng có lúc lên cơn khó thở nghiêm trọng đến mức tưởng chừng không qua khỏi, nên đã vội viết di chúc, sợ "đến khi muốn nói cũng không còn kịp". Ông xin lỗi người thân và người hâm mộ vì khiến mọi người lo lắng.

Dù nổi tiếng với những bộ phim hài như Phúc tinh cao chiếu hay Sư huynh trúng tà, song Phùng Thối Phàm từng thẳng thắn chia sẻ trong phỏng vấn rằng thời kỳ đầu ở Hong Kong, ông đóng "toàn phim dở" và gọi đó là "nỗi nhục cả đời".

Phùng Thối Phàm từng thề rằng sẽ không bao giờ đóng phim nhảm nữa, bởi "chỉ cần nghe hai chữ 'hài hước' là thấy ghét".

Thay vào đó, Phùng Thối Phàm thích thử sức với các vai phản diện, như trong phim Old Cow - một vai biến thái mà ông rất tâm đắc.

Trong Accident, Phùng Thối Phàm gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành sát thủ mắc chứng mất trí nhớ - vai diễn mang về cho ông đề cử Nam phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng Hong Kong.

Tin nổi bật