Đóng

Nam diễn viên đình đám một thời bị phát hiện sống lang thang trên phố, diện mạo tiều tuỵ, già nua

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Tyler Chase (36 tuổi), ngôi sao nhí một thời của Nickelodeon, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị phát hiện vô gia cư ở Los Angeles

Theo Sports Chosun, Tyler Chase (36 tuổi), nam diễn viên từng được yêu mến qua loạt phim ăn khách của Nickelodeon là "Ned’s Declassified School Survival Guide", mới đây gây chấn động khi bị phát hiện đang sống lang thang trên đường phố Los Angeles. Hình ảnh anh tiều tụy, già nua trước tuổi nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều khán giả không khỏi thương xót.

Ngày 24/9, trang Bored Panda đã đăng tải video và loạt ảnh chụp Tyler Chase. Trong video, anh tự giới thiệu "Xin chào, tôi là Tyler Chase" từ trong một chiếc xe. Các bức ảnh khác cho thấy nam diễn viên gầy gò, quần áo rách rưới, ngồi trên vỉa hè cùng những người vô gia cư; những hình ảnh này lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Tyler Chase (36 tuổi) - nam diễn viên từng được yêu mến qua loạt phim đình đám của Nickelodeon "Ned’s Declassified School Survival Guide", mới đây gây chấn động khi bị phát hiện đang sống lang thang trên đường phố Los Angeles. Ảnh: Wild Management, GoFundMe

Trước đó, một TikToker tình cờ quay lại cảnh tượng này đã bày tỏ sự thương cảm và nhanh chóng mở chiến dịch gây quỹ cho Tyler Chase, thu về hơn 1.200 USD (khoảng 30 triệu đồng).

Tuy nhiên, câu chuyện có chiều hướng khác khi một người tự nhận là người thân của Tyler Chase lên tiếng. Người này cho biết điều nam diễn viên thực sự cần không phải là tiền, mà là sự hỗ trợ y tế. Người thân giải thích: "Cậu ấy không thể tự quản lý việc dùng thuốc, thậm chí còn thường xuyên làm mất điện thoại. Tiền bạc đôi khi có thể làm tình hình tệ hơn. Điều cậu ấy cần nhất là điều trị."

Tyler Chase nổi tiếng vào giữa những năm 2000 với vai Martin Qwerly, cậu bạn lém lỉnh, nhiều chuyện nhưng đáng yêu trong series đình đám "Ned’s Declassified School Survival Guide". Nhân vật này không chỉ góp phần tạo nên không khí hài hước mà còn gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả.

Dù sự nghiệp diễn xuất không kéo dài, với các vai diễn trong Everybody Hates Chris, phim ngắn Confessions of a Late Bloomer, Here’s to Good Times và lồng tiếng trong game L.A. Noire, hình ảnh của anh vẫn in đậm trong tâm trí người hâm mộ.

Điều đáng lo ngại là trước khi bị phát hiện vô gia cư, Tyler Chase từng công khai chia sẻ về việc mắc rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) trên kênh YouTube cá nhân qua một loạt vlog với màu sắc u ám và rối loạn cảm xúc. Chính vì thế, tin tức anh rơi vào cảnh lang thang càng khiến người hâm mộ đau lòng và bày tỏ sự xót xa: "Tôi không thể tin được," hay "Thật sự quá buồn."

Tuy nhiên, bên cạnh những lời thương cảm, cũng xuất hiện những ý kiến chỉ trích việc đăng tải và lan truyền hình ảnh của nam diễn viên. Nhiều người cho rằng hành động này là "khai thác nỗi đau để câu view," biến hoàn cảnh khó khăn của Tyler Chase thành nội dung giải trí trên mạng xã hội.

Tin nổi bật