New York Post dẫn thông báo từ giới chức trách cho biết, Kathan Guzman (22 tuổi) – đối tượng giết người vô tình được thả khỏi nhà tù ở Georgia (Mỹ), đã bị Cảnh sát Tư pháp Mỹ bắt giữ tại Florida (Mỹ) vào sáng 11/4, sau 2 tuần trốn chạy.
Việc bắt giữ được tiến hành sau khi cơ quan chức năng phát hiện Guzman đang trốn tại nhà mẹ anh ta. “Hôm nay, chúng tôi đã lần ra dấu vết của đối tượng và tiến hành bắt giữ”, ông Michael Sonethavilay – Phó chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm truy nã tội phạm khu vực Florida/Caribbean của Cơ quan Tư pháp Mỹ chia sẻ.
Theo ông Sonethavilay, đơn vị Atlanta của họ đã điều tra và phát hiện thông tin quan trọng đưa họ đến bang Florida. Tại đây, họ đã phối hợp với giới chức trách địa phương để xác định vị trí của đối tượng giết người.
Kathan Guzman bị bắt sau 2 tuần được thả nhầm. Ảnh: NY Post
Được biết, Guzman lĩnh án chung thân vào tháng 10/2024, sau khi nhận tội sát hại bạn gái Delia Grayson (19 tuổi) – người được phát hiện đã tử vong trong bồn tắm vào tháng 8/2022, theo WSB-TV. Mới thụ án được 5 tháng, Guzman đã vô tình được thả khỏi nhà tù quận Clayton (Jonesboro, Georgia) vào ngày 27/3.
Cảnh sát trưởng quận Clayton Levon Allen cho biết, cai ngục đã thả Guzman sau khi họ xem xét một tài liệu của tòa án, cho thấy đề nghị không khởi tố về tội xâm phạm thi thể đã không được tiếp tục tại phiên tòa, sau đó không phát hiện anh ta còn bị cáo buộc tội giết người.
Theo công tố viên quận Clayton Tasha Mosley, văn phòng của bà đã được thông báo vào chiều 28/3 rằng đối tượng giết người đã được thả nhầm, dẫn đến một cuộc truy bắt quy mô lớn. “Tất cả những giấy tờ phù hợp đã được gửi đến đúng người. Chúng tôi cũng thất vọng và tức giận như mọi người”, bà nói.
Sai sót nói trên của nhà tù đã khiến bà Christina Grayson (mẹ của nạn nhân) sống trong sự lo sợ về an toàn của mình và những người khác. Bà đang sống tại Kissimmee, cách nơi Guzman bị bắt khoảng 41,8km.
Người phụ nữ chia sẻ, bà cảm thấy như mình “đang ở trong tù” trong khi Guzman vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, liên tục ngoái lại nhìn vì sợ anh ta sẽ xuất hiện. Hiện tại, khi Guzman đã bị bắt lại, bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Anh ta đang ở nơi mà anh ta nên ở”, bà Grayson nói và đặt nghi vấn liệu sự việc vừa xảy ra có phải là một sai lầm nhất thời hay không. Bà đồng thời chỉ trích Văn phòng Cảnh sát trường vì đã không phát hiện việc thả nhầm Guzman sớm hơn.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra về sai sót nói trên. “Nguyên nhân mà Guzman được thả hiện đang được điều tra và vẫn chưa quyết định hình thức kỷ luật. Sau khi cuộc điều tra kết thúc, có thể dẫn đến việc sa thải nhân viên thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Clayton”, Cảnh sát trưởng Allen chia sẻ với ABC.