Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 22/6, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran mang tên "Chiến dịch Búa Đêm".
Đây là chiến dịch phối hợp giữa Không quân và Hải quân Mỹ, sử dụng các loại vũ khí chính xác cao để tấn công ba mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong đó có một cơ sở gần thành phố Isfahan và hai cơ sở được cho là nơi tập trung nghiên cứu làm giàu uranium.
7 máy bay B-2, 14 quả bom phá boong ke
Mỹ đã sử dụng 14 quả bom xuyên phá hầm GBU-57 khối lượng 14 tấn, hơn 20 tên lửa Tomahawk và hơn 125 máy bay quân sự trong chiến dịch tấn công Fordow, Natanz và Isfahan. Nhóm 7 oanh tạc cơ B-2 đóng vai trò chính, yểm trợ chúng là các tiêm kích, máy bay tiếp liệu, phi cơ trinh sát...
Một đồ họa do Lầu Năm Góc công bố cho thấy đường bay và mốc thời gian của "Chiến dịch Búa Đêm", cuộc tấn công các cơ sở hạt nhân ở Iran của Mỹ vào thứ Bảy, ngày 21/6/2025.
Bản đồ tác chiến chiến dịch Búa Đêm : Ảnh:Reuters
Vào khoảng 17h (giờ miền Đông Hoa Kỳ-ET) ngay trước khi các máy bay tiến vào không phận Iran, một tàu ngầm của Mỹ đã phóng hơn hai chục tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu tại cơ sở Isfahan.
Khi các máy bay ném bom tiếp cận mục tiêu, Mỹ đã triển khai “nhiều chiến thuật nghi binh, bao gồm mồi nhử” và máy bay tiêm kích đã dọn sạch không phận phía trước, kiểm tra sự hiện diện của máy bay đối phương và tên lửa đất đối không.
“Chúng tôi hiện không ghi nhận bất kỳ phát đạn nào bắn vào đội hình tấn công của Mỹ khi tiến vào”, ông Caine nói.
Vào khoảng18h40 (giờ ET), chiếc B-2 dẫn đầu đã thả hai quả bom xuyên boong-ke GBU-57, còn gọi là Massive Ordnance Penetrators (MOPs), xuống cơ sở Fordo.
Trong vòng 25 phút tiếp theo, tổng cộng 14 quả MOPs đã được thả xuống hai khu vực mục tiêu. Các tên lửa Tomahawk đánh trúng Isfahan sau khi bom đã được thả xuống hai địa điểm còn lại. Ông Caine cho biết không có phát đạn nào nhắm vào máy bay khi chúng rời không phận Iran.
“Máy bay tiêm kích của Iran không cất cánh, và có vẻ như các hệ thống tên lửa đất đối không của Iran đã không phát hiện được chúng tôi. Trong suốt nhiệm vụ, chúng tôi giữ được yếu tố bất ngờ”, ông Caine nói.
"Thiệt hại cuối cùng cần thời gian để kiểm chứng, nhưng đánh giá sơ bộ cho thấy cả ba địa điểm đều chịu thiệt hại và bị phá hủy rất nghiêm trọng", ông Caine nói.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine. Ảnh: Reuters
Giữ nguyên yếu tố bất ngờ
Ông Caine cho biết toàn bộ chiến dịch đã giữ được yếu tố bất ngờ. Iran không phát hiện ra lực lượng tấn công. Không có tiêm kích nào cất cánh, không hệ thống phòng không nào được kích hoạt, và không một quả đạn nào được bắn trả khi các máy bay Mỹ tiến vào và rút lui khỏi không phận Iran.
"Chiến dịch này là cuộc tấn công bằng máy bay B-2 lớn nhất lịch sử nước Mỹ và là nhiệm vụ B-2 dài nhất kể từ sau vụ khủng bố 11/9", ông Caine nói.
“Lực lượng Iran không phát hiện chúng tôi. Các radar phòng không không hoạt động. Chúng tôi giữ vững yếu tố bất ngờ trong suốt quá trình”, ông khẳng định.
Tướng Caine mô tả chiến dịch là một trong những nhiệm vụ phức tạp và rủi ro nhất, đòi hỏi hàng tháng chuẩn bị.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng gọi cuộc tấn công là “một thành công to lớn và áp đảo”.
“Mệnh lệnh mà chúng tôi nhận được từ Tổng Tư lệnh là rõ ràng, mạnh mẽ và dứt khoát”, ông Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo cùng với ông Caine. “Chúng tôi đã tàn phá chương trình hạt nhân của Iran, nhưng cần nhấn mạnh rằng chiến dịch không nhắm vào binh lính hoặc người dân Iran”.
Ông nói thêm: “Chiến dịch mà Tổng thống Trump lên kế hoạch là táo bạo và tài tình, cho thế giới thấy rằng năng lực răn đe của Mỹ đã trở lại. Khi Tổng thống này lên tiếng, thế giới cần lắng nghe”.
“Các máy bay B-2 của chúng ta đã vào, ra... và quay trở lại mà thế giới hoàn toàn không hề hay biết”, ông Hegseth nói. “Theo cách đó, đây là một cuộc tấn công mang tính lịch sử. Một cuộc tấn công bao gồm nhiệm vụ dài nhất của B-2 Spirit kể từ năm 2001 và lần đầu tiên triển khai bom xuyên boong-ke MOP trong tác chiến”.
Ông Hegseth (trái) họp báo cùng ông Caine (phải) tại Lầu Năm Góc ngày 22/6. Ảnh: Reuters
6 hố lớn ở cơ sở hạt nhân Fordow
Các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran dường như đã để lại ít nhất sáu hố lớn, cho thấy khả năng đã sử dụng bom xuyên phá boongke, theo phân tích hình ảnh vệ tinh của CNN.
Các hình ảnh do công ty vệ tinh Maxar chụp cho thấy 6 hố va chạm riêng biệt, rõ ràng ở hai khu vực gần nhau tại Fordow — một địa điểm tuyệt mật nằm sâu trong lòng núi. Các hố này có thể được nhìn thấy dọc theo một sườn núi chạy phía trên khu phức hợp ngầm.
Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về màu sắc của sườn núi nơi cơ sở này tọa lạc, cho thấy một khu vực rộng lớn đã bị phủ một lớp tro xám sau cuộc không kích.
Hiện tại, mức độ thiệt hại đối với cơ sở ngầm này vẫn chưa được xác định rõ.