Chia sẻ tại sự kiện Fanatics Fest diễn ra ở New York vào ngày 17/7, thủ quân của đội tuyển Argentina đã nhắc lại kỷ niệm về bức ảnh chụp cùng tài năng trẻ Lamine Yamal. Messi bày tỏ: "Bức ảnh đó thực sự rất đẹp. Tôi đã chụp cùng cậu ấy khi cậu ấy vẫn còn là một cậu bé. Việc chúng tôi sắp phải đối đầu nhau ở một kỳ World Cup là một điều bất ngờ đến khó tin".
Bức ảnh lịch sử này được thực hiện vào năm 2007 nhằm phục vụ cho cuốn lịch từ thiện do tờ báo Sport và quỹ UNICEF phối hợp thực hiện tại sân vận động Camp Nou. Khi đó, Messi mới 20 tuổi, còn Yamal chỉ là một em bé được lựa chọn ghép cặp ngẫu nhiên trong buổi chụp hình. Gần hai thập kỷ trôi qua, em bé ngày nào giờ đây đang chuẩn bị bước vào trận chung kết World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và đối đầu với chính người đã bế mình năm xưa.
Messi trả lời khi được hỏi về bức ảnh anh tắm cho Yamal gần 20 năm trước, hôm 17/7. Ảnh: Foxsports
Đánh giá về người đàn em, Messi khẳng định Yamal hiện đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Siêu sao người Argentina chia sẻ thêm rằng anh luôn chúc Yamal gặp nhiều may mắn, bởi thành công của cầu thủ này cũng chính là thành công của câu lạc bộ Barcelona.
Tuy nhiên, Messi cũng nhấn mạnh quyết tâm chiến thắng: "Tây Ban Nha là một đội bóng rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực ngăn cản cậu ấy và phát huy những thứ vũ khí của riêng mình".
Sự kiện hai ngôi sao chạm trán nhau ở chung kết cũng khiến bức ảnh năm xưa gây sốt trở lại. Nhiếp ảnh gia Joan Monfort, tác giả của bức ảnh, cho biết tác phẩm của ông đang được chú ý và lan truyền rộng rãi khắp thế giới.
Theo ông, việc trận chung kết được tổ chức tại Mỹ càng làm tăng thêm sức hút cho câu chuyện này. Mọi thứ dường như đã đạt đến đỉnh điểm khi Messi và Yamal thực sự đối đầu nhau ở trận đấu cuối cùng, một cái kết mà ông Monfort miêu tả là "còn hay hơn bất kỳ kịch bản phim nào".
Sự việc kỳ diệu đến mức ngay cả tiền vệ Mikel Merino, đồng đội của Yamal tại tuyển Tây Ban Nha, cũng từng nghĩ rằng bức ảnh đó chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Merino thừa nhận việc hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng xuất hiện trong một bức ảnh từ quá khứ là điều vô cùng khó tin.
Bức ảnh của Messi và Yamal gần 20 năm trước gây bão mạng xã hội trước trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Diario Sport
Trận thư hùng sắp tới sẽ là trận chung kết World Cup thứ ba trong sự nghiệp của Lionel Messi, sau các giải đấu năm 2014 và 2022. Tại kỳ World Cup năm nay, anh đang có phong độ cao với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, qua đó cùng Kylian Mbappé dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng trong bối cảnh Argentina đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch.
Về phần Lamine Yamal, tiền đạo 19 tuổi này đang được xem là chân sút kế thừa xứng đáng của Messi tại Barcelona. Trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia và thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh, Yamal liên tục được đem ra so sánh với bậc tiền bối người Argentina nhờ khả năng rê dắt bóng khéo léo.
Nhận xét về người đồng đội trẻ, tiền vệ Gavi từng khẳng định: "Sau Lionel Messi, cậu ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi".