Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Mẹ khóc ngất khi con gái 7 tuổi bị xe tải cán chết

(DS&PL) -

Xe máy đổ, người mẹ văng vào vỉa hè còn bé gái ngã ra giữa đường và bị xe tải cán chết. Chứng kiến sự việc, người mẹ khóc than đau đớn.

Xe máy đổ, người mẹ văng vào vỉa hè còn bé gái ngã ra giữa đường và bị xe tải cán chết. Chứng kiến sự việc, người mẹ khóc than đau đớn.
Ngày 17/6, CSGT thị xã Thuận An (Bình Dương) cùng các đơn vị liên quan vẫn đang xử lý vụ tai nạn giao thông làm bé Văn Thị Mỹ Linh (7 tuổi, quận Thủ Đức) tử vong đêm 16/6 trên đường ĐT743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Chiếc xe tải trong vụ tai nạn thương tâm.
Theo đó, khoảng 19h30 ngày 16/6, bé Văn Thị Mỹ Linh được mẹ chở bằng xe máy đi từ tỉnh Đồng Nai về quận Thủ Đức, TP.HCM. Khi đang chạy trên đường ĐT743, đoạn gần ngã ba Tân Vạn (thị xã Dĩ An) thì xe gặp sự cố khiến hai mẹ con văng xuống đường.
Người mẹ văng vào phía trong vỉa hè nên bị thương nhẹ nhưng bé Linh không may ngã ra giữa đường liền bị một xe tải chạy cùng chiều cán trúng, bị thương nặng. Tài xế xe tải không biết đã cán qua người cháu bé nên tiếp tục cho xe chạy. Người dân phải dùng xe máy đuổi theo yêu cầu dừng xe và gọi cơ quan chức năng đến xử lý.
Chứng kiến cảnh con gái bị xe tải cán, người mẹ đau đớn khóc lóc chạy đến ôm con, cầu cứu người dân đưa bé Linh đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong trên đường đến bệnh viện vì thương tích quá nặng.
Sự đau đớn của người mẹ khi chứng kiến con gái tử vong vì tai nạn.
Ngay trong đêm, mẹ bé Linh được đưa trở lại nơi xảy ra tai nạn để xác định hiện trường vụ việc nhưng vì quá hoảng loạn, người mẹ này đã không còn nhớ rõ được sự việc.

Tin nổi bật