Amanda Johnston, 48 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Portsmouth, Anh, cảm thấy buồn chán khi phải ở nhà. Để giải khuây, bà đã mượn máy dò kim loại của con trai, George, và thử tìm kiếm trong vườn sau nhà với hy vọng tìm được điều gì đó thú vị.
Đồng tiền vàng 22 carat được Johnston tim thấy. Ảnh: Daily Mail
Sau một thời gian chỉ tìm thấy vài chiếc đinh, bà Johnston bất ngờ phát hiện một đồng xu vàng Henry VII Fine Gold Angel. Đồng xu này có đường kính 29mm, nặng 5g và được làm từ vàng 22 carat. Nó từng được lưu hành trong khoảng 200 năm, bắt đầu từ năm 1464, với giá trị 6 shilling và 8 pence.
Theo luật pháp Anh, do bà Johnston là chủ sở hữu mảnh đất và chỉ tìm thấy một đồng xu (chỉ khi tìm thấy nhiều hơn một đồng xu mới cần báo cáo với cảnh sát điều tra về "kho báu"), bà có toàn quyền sở hữu đồng tiền này.
Bà Johnston kể lại quá trình phát hiện: "Tôi dùng một chiếc bay cầm tay nhỏ và máy dò kim loại của con trai. Thật khó tin! Nó khá mỏng nhưng tôi nhận ra ngay đó là một thứ gì đó đặc biệt. Ban đầu, tôi chỉ tìm thấy vài chiếc đinh, điều đó thật sự rất bực bội. Nhưng sau đó, máy dò bắt đầu phát ra âm thanh rất rõ. Tôi vừa làm vườn và cắt cỏ xong nên không muốn đào bới. Nhưng tôi đã thử đào sâu khoảng tám inch và đột nhiên thấy một tia vàng. Tôi đã nghĩ 'Ôi trời ơi… có phải là nó không?' Tôi không thể tin vào mắt mình."
Sau khi chia sẻ hình ảnh đồng xu lên Facebook, bà Johnston nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Hai con trai của bà, George (11 tuổi) và Bradley (23 tuổi), cũng rất ấn tượng. George muốn giữ lại đồng xu vì thấy nó rất thú vị, nhưng bà Johnston vẫn đang cân nhắc: "Tôi vẫn chưa biết phải làm gì với nó. Tôi cần suy nghĩ thật kỹ."
Được biết, một đồng xu Henry VII Fine Gold Angel tương tự, nhưng ở tình trạng tốt hơn, đã được bán đấu giá với giá 2.600 bảng Anh (hơn 81 triệu đồng). Bà Johnston cũng đang cân nhắc việc bán đồng xu của mình nếu nó có giá trị tương đương, khoảng 2.500 bảng Anh (hơn 78 triệu đồng).