Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Mẹ đau đớn phát hiện con gái 2 tuổi tử vong dưới mương nước, cách nhà 700m

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Người mẹ đi chợ về, không thấy con gái 2 tuổi đâu nên tìm kiếm, thì bàng hoàng phát hiện con tử vong dưới mương nước, cách nhà 700m.

Theo thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM, ngày 8/4, Công an xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã có báo cáo ban đầu về vụ đuối nước xảy ra tại thôn Mỹ Thạnh Trung 2.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Minh T. (34 tuổi, ngụ xã Hòa Phong) đi chợ, khi về nhà thì không thấy con gái là cháu N.N.Q.N. (2 tuổi) ở trong nhà nên tổ chức đi tìm kiếm.

Sau thời gian tìm kiếm, gia đình phát hiện cháu N đã tử vong dưới mương nước chảy trước nhà. Thi thể cháu N. nằm cách nhà chị T. khoảng 700 m.

Ảnh minh họa

Sau khi nhận tin báo của gia đình, Công an xã Hòa Phong đã bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên giải quyết theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong cho biết thêm, khi chị T. rời nhà đi chợ, chị có đóng cửa, trong nhà còn anh trai chị T.

Tuy nhiên, khi có người bạn đến chơi, anh trai chị T. đã mở cửa cho bạn vào nhà. Lúc đi chợ về, phát hiện con không có trong nhà, chị T. chạy đi tìm thì phát hiện bé đã chết dưới mương nước.

Công an xã Hòa Phong đã tiến hành bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên giải quyết theo quy định.

Tin nổi bật