Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai 4 tuổi tử vong dưới hố ga bên đường

(DS&PL) -

Dẫn con trai 4 tuổi ra đồng gần nhà để thu hoạch lạc, người mẹ mải làm việc nên không để ý, đến lúc đi tìm thì bàng hoàng phát hiện con tử vong dưới hố ga bên đường.

Dẫn con trai 4 tuổi ra đồng gần nhà để thu hoạch lạc, người mẹ mải làm việc nên không để ý, đến lúc đi tìm thì bàng hoàng phát hiện con tử vong dưới hố ga bên đường.

Thi thể bé trai 4 tuổi tử vong dưới hố ga được người thân tìm thấy rồi đưa lên bờ. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật 

Sáng 29/5, lãnh đạo thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (trú tại thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng con trai là cháu Trần Văn H. (SN 2016) ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc.

Do mải lầm việc nên chị Nghiêm không để ý đến con trai, đến khoảng 18h cùng ngày, chị Nghiêm về nhà hoảng hốt không thấy con đâu nên cùng người thân đi tìm.

Trong quá trình tìm kiếm, chị Nghiêm nhớ lại cháu Huy trước đó có chơi gần hố ga bên đường ven biển nên người thân cùng hàng xóm đã bật đèn pin soi xuống dưới hố thì bàng hoàng phát hiện cháu bé đã tử vong.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, hố ga khá sâu và nhiều nước. Hố ga nằm trên tuyến đường ven biển được thi công đã lâu nhưng không đậy nắp, rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm.

Công an có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VOV 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Thông tin được biết, gia đình chị Nghiêm có 2 người con, cháu Huy là con thứ 2, gia đình chị thuộc diện khó khăn của địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Tin nổi bật