Chiều 26/6, một máy bay thể thao hạng nhẹ đã đâm vào tòa nhà chọc trời cao nhất Bắc Kinh, khiến người dân phải sơ tán và các mảnh vỡ văng xuống khu trung tâm thương mại của thủ đô Trung Quốc, thông tin từ VietNamnet.
Chưa có thông tin về thương vong trong sự việc.
Hình ảnh hiện trường cho thấy một số tấm kính của tòa tháp đã bị hư hại, trong khi mảnh vỡ và phần đuôi máy bay rơi xuống chân tòa nhà.
Một phụ nữ họ Lin nói với SCMP rằng cô đã được sơ tán khẩn cấp khỏi tòa nhà vào khoảng 18h. "Tôi chạy ra ngoài mà không kịp mang theo giấy tờ tùy thân hay túi xách", cô nói.
Đuôi máy bay rơi xuống chân tòa CITIC Tower ở Bắc Kinh hôm 26/6. Ảnh: Republic World
Trong khi một người chứng kiến vụ việc làm việc tại một tòa nhà gần đó cho biết đã nghe thấy một tiếng động lớn vào khoảng 17h40 nhưng không chứng kiến vụ va chạm. Cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh hiện trường và giải tán đám đông, đồng thời duy trì lực lượng cảnh sát đông đảo quanh tòa nhà chọc trời, theo VnExpress.
Theo Dimsum Daily, máy bay gặp nạn mang mã đăng ký B-12PP, do công ty hàng không Dongshi Shuangyue vận hành.
Dữ liệu của trang web Flightradar24 xác định đây là chiếc Sunward SA60L Aurora, một máy bay thể thao hạng nhẹ hai chỗ ngồi, một động cơ, do Starair Aircraft Co. sản xuất.
Tháp Citic là trụ sở chính của Tập đoàn CITIC, một trong những tập đoàn đa quốc gia thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất Trung Quốc.
Tháp được hoàn thành vào cuối năm 2018, đây là tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, vượt qua China World Trade Centre Tower III khoảng 190m về chiều cao.
Tháng trước, chính quyền thủ đô đã ban hành các quy định sâu rộng về vùng trời, trong đó cấm việc bay giải trí thông thường và máy bay không người lái dân dụng. Tất cả các chuyến bay ngoài trời đều yêu cầu sự chấp thuận trước của chính phủ và kiểm soát không lưu.
Việc bay, bán, cho thuê hoặc mang máy bay không người lái hoặc các bộ phận cốt lõi vào thủ đô đều bị cấm hoàn toàn. Diên Khánh ở ngoại ô Bắc Kinh là khu vực duy nhất cho phép bay tầm thấp và thử nghiệm máy bay không người lái chuyên dụng, theo Tuổi Trẻ.