Sao star đưa tin, vào khoảng 17h tại một siêu thị trên đường Krai Lat, tiểu khu Pak Nam Pho, Thái Lan, cô Nicha, nhân viên bán hàng, bất ngờ bị bạn trai là Apichai Chantarak tạt xăng và châm lửa đốt sau một cuộc cãi vã.
Các nhân chứng tại hiện trường đã nhanh chóng dập lửa bằng bình chữa cháy và vật dụng xung quanh, sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết bỏng nặng.
Hiện trường vụ việc.
Hiện cô Nicha đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sawan Pracharak. Ngay sau khi gây án, Apichai đã bỏ trốn.
Nhân chứng cho biết trước đó người đàn ông này đã lớn tiếng yêu cầu Nicha ra ngoài nói chuyện, dấu hiệu cho thấy mâu thuẫn tình cảm là nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực tàn nhẫn này.
Đến khoảng 20h cùng ngày, tức là chỉ vài giờ sau vụ tấn công, người dân khu vực Wat Khao đã báo tin phát hiện một người đàn ông có biểu hiện kích động gần bờ sông Chao Phraya. Người này liên tục hét lớn thừa nhận mình đã giết bạn gái và có ý định nhảy sông tự tử.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế và ngăn người đàn ông nhảy xuống sông. Sau khi xác minh, cảnh sát xác định đây chính là Apichai Chantarak, nghi phạm bỏ trốn trong vụ tấn công. Anh ta thừa nhận hành vi do ghen tuông. Nghi phạm sau đó được đưa về Đồn Cảnh sát Mueang Nakhon Sawan để điều tra.
Nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Apichai hiện đối mặt với cáo buộc cố ý giết người, với khung hình phạt từ 15 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ, lời khai nhân chứng và kết luận giám định thương tích để hoàn tất hồ sơ.
Trước đó tại Thái Lan từng xảy ra sự việc kinh hoàng tương tự. Theo Tạp chí Tri Thức, tại một trạm xe buýt gần ga BTS Sena Nikhom, quận Chatuchak, Thái Lan, một nam thanh niên 21 tuổi đã gây ra vụ tự thiêu gây sốc.
Camera an ninh ghi lại cảnh nạn nhân đổ chất lỏng lên người rồi châm lửa. Ngọn lửa chỉ được dập tắt sau khi một nhân viên bảo vệ gần đó nhanh chóng dùng bình chữa cháy. Mặc dù bị bỏng nặng và trong tình trạng nguy kịch, nạn nhân vẫn được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát nhận định nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ căng thẳng tinh thần và trục trặc trong mối quan hệ tình cảm của thanh niên này, theo lời kể của gia đình.