Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Mạng xã hội "dậy sóng" với lời chúc đặc biệt của cụ bà 96 tuổi dành cho anh trai 98 tuổi

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Mặc dù tuổi cao cụ bà 96 tuổi vẫn lễ phép chúc sức khỏe và nhận lì xì từ anh trai 98 tuổi trong dịp Tết Nguyên đán, khiến nhiều người xúc động.

Theo báo Dân trí, những ngày qua, mạng xã hội rộn ràng với các khoảnh khắc đón Tết của mọi người. Trong đó, đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà 96 tuổi chúc Tết và nhận lì xì từ anh trai 98 tuổi thu hút hàng triệu lượt xem của cộng đồng mạng.

Trong clip, cụ bà với mái tóc bạc phơ, nghiêm túc gửi lời chúc đến cho anh trai: "Năm mới, mừng tuổi anh hai khỏe mạnh, sống lâu vô thời hạn".

Nghe lời chúc của em gái, cụ ông bật cười khoái chí, loay hoay tìm bao lì xì để "thưởng" cho em gái. Ông cụ cũng chúc em gái "sống lâu đến 110 tuổi". Ông nói: "Sống lâu khoảng 110 tuổi là được rồi, nhiều quá cũng không được (cười)". Nhận bao lì xì cùng lời chúc của anh trai, bà cụ cúi đầu, lễ phép cảm ơn anh.

Nguồn video: ThaiLamLam/ Báo Dân trí.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip trên đã đạt gần 3 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt yêu thích và nhiều bình luận của dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình cảm quý mến 2 cụ dành cho người anh, người em của mình, đồng thời thích thú với đoạn hội thoại đáng yêu của 2 cụ. Mọi người gửi lời chúc thọ, mong các cụ sống thật lâu, thật khỏe mạnh bên con cháu.

Chia sẻ trên Tạp trí Tri Thức - Znews, ngày 31/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), Thái Lam Lam, người quay đoạn video, cho biết hai người trong clip là anh em ruột. Cụ bà là bà ngoại của chồng cô.

"Ông năm nay 98 tuổi (anh cả), còn bà đã 96 tuổi (chị hai). Hai người còn một cô em út, vừa bước sang tuổi 89 hôm mùng 1 Tết. Người em thứ 3 và thứ 4 đã qua đời", chị Lam cho biết.

Hiện, người anh cả sống ở Tân Châu, tỉnh An Giang cùng em út, em gái thứ hai theo đại gia đình con gái lên TP.HCM sống. Cứ mỗi dịp lễ Tết, đám giỗ, ba anh em lại có dịp hội ngộ, trò chuyện vui vẻ.

"Các ông bà đã cao tuổi nhưng mỗi khi gặp nhau là lại tíu tít kể chuyện, trêu chọc nhau dễ thương lắm. Cả ba anh em đều đã có con cháu đuề huề, ổn định cuộc sống riêng", người cháu dâu nói thêm.

 Cứ mỗi dịp lễ Tết, đám giỗ ba anh em lại có dịp hội ngộ trò chuyện. Ảnh: Tạp trí Tri thức.

Được biết, cụ ông có 7 người con, em gái có 3 người con đều đã lớn tuổi. Thấy hình ảnh đáng quý của ông bà, chị Lam cũng thường ghi hình lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Trước clip lì xì ngày Tết, một clip khác ghi lại cảnh ông đến thăm em gái ở TP.HCM cũng hút 2,4 triệu lượt xem. Trong clip, ông vừa ra về, vừa rủ bà về quê sống. Đáp lại, cô em gái cười tươi và nói: "Thôi đi đi ông nội".

"Nhìn ông bà còn khỏe mạnh, minh mẫn là con cháu chúng tôi mừng lắm. Năm nay và những năm sau nữa, chỉ hy vọng các ông bà luôn vui vẻ như thế này", chị Lam bày tỏ.

Tin nổi bật