Màn cầu hôn lãng mạn của một cặp đôi trẻ ở Trùng Khánh, Trung Quốc, đã kết thúc theo một cách không ngờ. Chàng trai quỳ gối, trao nhẫn và nhờ bạn bè giơ tấm băng rôn với dòng chữ “Min’er, lấy anh nhé” để thể hiện tình yêu của mình với bạn gái, có tên gọi là Min'er. Giữa đám đông, anh thổ lộ những lời ngọt ngào và hứa sẽ dành trọn phần đời còn lại cho cô.
Theo Tạp chí Tri thức, tưởng chừng màn tỏ tình công phu sẽ kết thúc bằng cái gật đầu của Min’er, nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi nam chính bất ngờ tặng bạn gái một bó hoa.
Không chỉ Min’er mà cả đám đông xung quanh đều ngỡ ngàng khi nhận ra món quà đặc biệt của anh chàng giống vòng hoa thường được dùng trong các lễ tang. Thậm chí, anh còn đính lên đó một mảnh giấy in dòng chữ tiếng Trung có ý nghĩa thể hiện lòng tôn kính với người đã khuất.
Từ một cô gái hạnh phúc, Min'er đã ngay lập tức thay đổi thái độ. Cô nhìn chằm chằm vào bạn trai, giật lấy vòng hoa, ném thẳng vào anh và tát anh trước khi bỏ đi trong sự tức giận.
Theo tờ Mirror, bạn trai của Min'er dường như không hiểu rõ ý nghĩa của vòng hoa và dòng chữ nên đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Mang vòng hoa tới cầu hôn, nam thanh niên bị bạn gái tát tới tấp. Ảnh: Tạp chí Tri thức.
Màn cầu hôn thất bại này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều cho rằng, anh chàng này quá thiếu suy nghĩ và cầu hôn không nghiêm túc nên mới khiến cô gái tức giận, theo Người đưa tin.
Dù không biết rằng ngụ ý của chàng trai này là gì, hay vòng hoa này chỉ là chút sơ suất trong lúc nóng vội, nhưng màn cầu hôn tưởng chừng ngọt ngào bỗng trở thành "trò lố" và được nhiều người mang ra bàn tán. Đây cũng có thể xem như bài học cho nhiều chàng trai khác, nên chú ý xem xét những ý tưởng độc - lạ cho màn tỏ tình hay cầu hôn của mình, kẻo lại thất bại ê chề.