Đóng

Mãn nhãn với loại cây mọc dại nay lên đời thành "bonsai độc lạ", có tiền chưa chắc mua được

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Cây si đỏ đã hơn 100 tuổi, là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại. Dù được trả giá lên tới hàng tỷ đồng, chủ nhân của nó vẫn không bán.

Theo Dân Trí, ông H.T.T. (Gia Lai) là chủ nhân của tác phẩm si đỏ độc đáo mang tên "Nhất trụ liên chi". Tên gọi này xuất phát từ dáng trực thẳng đứng, lấy cảm hứng từ thế trực quân tử, nhưng điểm đặc biệt là hệ thống cành quấn quýt quanh thân, tạo nên một tổng thể vững chắc và uyển chuyển.

Bonsai cây si đỏ đẹp mắt. Ảnh: Dân Trí.

Nhiều người yêu cây lại đặt cho tác phẩm này một cái tên đầy chất thơ là "Đường quyền Tây Sơn". Theo ông T., thân cây vững chãi như thế tấn của một võ sĩ Tây Sơn đang bị bao vây, gợi lên sức mạnh và sự kiên cường.

Tác phẩm này đã hội tụ sự hài hòa của hai trường phái: cây cảnh truyền thống của Việt Nam và bonsai quốc tế. Đây là một cây phôi có tuổi đời hơn 100 năm, từng thuộc sở hữu của một gia đình chơi cây cảnh lâu đời tại Gia Lai. Sau nhiều năm theo đuổi, ông T. đã mua được tác phẩm này.

Tác phẩm bonsai si đỏ độc đáo mang tên "Nhất trụ liên chi". Ảnh: Dân Trí.

Theo VietNamNet, ông N.A.T, một đại gia kinh doanh vàng nổi tiếng tại Phú Thọ, ít ai biết rằng bên cạnh niềm đam mê với kim loại quý, ông còn có một tình yêu sâu sắc với cây cảnh nghệ thuật từ những năm 2000.

Vào thời điểm đó, ông đã chi ra hàng trăm triệu đồng để mua hàng chục cây cảnh từ Huế, chủ yếu là các dòng cây sanh và si. Ông T. chia sẻ: "Thời điểm đó, tôi kinh doanh vàng nên rất có nhiều tiền, cũng vì niềm đam mê cây cảnh, tôi mang tiền đi mua hàng chục cây có nguồn gốc từ Huế. Chủ yếu mua cây sanh và si, hiện tại trong vườn có 3 cây si, một cây si tai đỏ và 2 cây si trắng, chúng có tuổi đời hàng trăm năm".

Gần 20 năm qua, dù có nhiều đại gia hỏi mua với giá cao, ông T. vẫn kiên quyết không bán bất kỳ cây nào. Với ông, chơi cây là để thỏa mãn đam mê, không phải để kinh doanh. Ông tâm sự: "Có những thời điểm giá cây sốt hay giá cây tụt tôi không quan tâm nhiều bởi mình mua cây để chơi, để thỏa mãn niềm đam mê. Hiện tại, có cây trả tôi vài tỷ đồng nhưng tôi không bán vì bán đi là mất. Cây gắn bó với mình nhiều năm nếu bán đi sẽ rất buồn".

Sự gắn bó này bắt nguồn từ việc si, cũng như đa và sanh, là loại cây có sức sống mãnh liệt. Trong tự nhiên, si là cây thân gỗ lớn với bộ rễ to khỏe, nhưng qua bàn tay uốn nắn của người nghệ nhân, chúng trở thành những tác phẩm bonsai nghệ thuật tinh xảo. Để có được một tác phẩm bonsai nhỏ đẹp, cây phải được tạo tác tỉ mỉ ngay từ khi còn non.

Tin nổi bật