Đóng

Mắc kẹt gần một tuần trong rừng do mưa lũ, người phụ nữ Nghệ An sống nhờ lá rừng

  • Phương Uyên (T/h)
(DS&PL) -

Suốt hơn 6 ngày đêm bị cô lập một mình trong rừng, người phụ nữ ở Nghệ An đã sống sót nhờ ăn lá rừng.

Theo báo Dân Việt, ngày 28/7, Đồn Biên phòng Nhôn Mai, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với chính quyền xã Nhôn Mai tổ chức lực lượng giải cứu thành công bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1970, trú tại xã Nhôn Mai). Bà Thanh bị cô lập suốt 6 ngày đêm trong rừng.

Bà Thanh làm nghề nuôi cá lồng trên sông Nậm Nơn. Khi lũ đổ về quá nhanh, bà Thanh không kịp trở tay và toàn bộ lồng cá, tài sản bị cuốn trôi. Lúc này bà Thanh may mắn thoát chết nhờ kịp bám vào một gốc cây.

Bà Thanh được quân y Đồn biên phòng Nhôn Mai kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Dân trí

Sau đó bà Thanh chạy lên sườn núi, trú lại trong rừng suốt gần hơn 6 ngày đêm. Bà Thanh sống sót nhờ ăn cây, lá rừng để cầm cự.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã khẩn trương phối hợp với chính quyền xã triển khai phương án cứu hộ.

“Khu vực bà Thanh bị mắc kẹt chỉ có thể tiếp cận được bằng đường sông. Tuy nhiên, do mưa lũ kéo dài nhiều ngày nên nước sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết", báo Dân trí dẫn lời Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Chính trị viên Đồn biên phòng Nhôn Mai.

Theo Trung tá Thưởng, thời điểm đó, mặt sông phủ kín gỗ tạp, rác khiến việc di chuyển của tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải mất 4 giờ vượt sông mới tiếp cận được vị trí người dân mắc kẹt.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, bà Thanh có dấu hiệu xuống sức. Người phụ nữ này được cán bộ quân y Đồn biên phòng Nhôn Mai kiểm tra sức khỏe, ổn định tâm lý trước khi đưa xuống thuyền vượt sông trở về.

Xã Nhôn Mai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lớn, lũ quét kéo dài từ ngày 21/7 tới nay. Theo báo cáo sơ bộ, xã Nhôn Mai có 1 người tử vong, 276 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 69 căn bị cuốn trôi hoàn toàn, 20 nhà hư hỏng nặng, 142 căn cần di dời khẩn cấp và 46 căn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Nhiều công trình công cộng bị phá hủy như nhà cộng đồng, trường học; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới và viễn thông thiệt hại nghiêm trọng... Tổng thiệt hại ước tính do đợt mưa lũ lịch sử này tại xã Nhôn Mai hơn 750 tỷ đồng.

Đến ngày 28/7, địa phương này vẫn đang bị cô lập do mưa lũ, đặc biệt, tuyến quốc lộ 16 qua địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng.

Tin nổi bật