"Hot girl” Trà Sương là ai?
"Hot girl" Trà Sương tên thật là Trà Thị Tuyết S. (1992, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Theo cơ quan điều tra, khi còn một năm nữa là hoàn thành chương trình trung học phổ thông, Tuyết S. đã bỏ dở việc học rồi có con khi mới 17 tuổi. Sau đó, S. bán áo quần, mỹ phẩm qua mạng nuôi con nhưng chỉ một thời gian ngắn thì nghỉ.
Mỗi khi lên đồ chưng diện xuất hiện ở các quán bar, Sương lột xác hoàn toàn, trở thành một cô gái kiêu sa.
Tuy không có công ăn việc làm ổn định nhưng S. thường xuyên có mặt ở các tụ điểm ăn chơi, khi thì quán nhậu, lúc thì karaoke. Mỗi khi lên đồ chưng diện xuất hiện ở các quán bar, S. lột xác hoàn toàn, trở thành một cô gái kiêu sa. Và S. nổi lên như một hot girl Facebook với hàng ngàn lượt theo dõi. S. thiết lập mối quan hệ khá rộng với dân chơi ở các tụ điểm, trong đó, S. có mối quan hệ mật thiết với Châu Hoài Vũ và Nguyễn Sỹ Lương.
Nhận thấy vẻ đẹp và khả năng ngoại giao của S., Vũ, Lương giao S. làm đầu mối bán ma túy cho con nghiện. Nhờ nắm đầu ra của ma túy và hiểu rõ nhu cầu dân chơi, nên dần dần từ chỗ chỉ làm chân rết, S. đóng vai trò quan trọng trong đường dây về điều phối nguồn hàng.
Trong đường dây này, Nguyễn Sỹ Lương đóng vai trò liên hệ với nguồn cung ma túy từ TP.HCM và các tỉnh phía Bắc, gửi về TP.Đà Nẵng. Châu Hoài Vũ là “người vận chuyển”, chuyên nhận hàng và mang về các sào huyệt để phân chia. S. chính là người trực tiếp mang thuốc lắc, hàng “đá” đi bán lẻ, kiêm luôn thủ quỹ chia chác cho đồng bọn và chi tiền Lương tiếp tục một vòng quay mua bán mới.
"Hot girl" Trà Sương bật khóc trước tòa
Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 25/7/2018, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Đà Nẵng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với S. về hành vi tàng trữ trái phép 1,998 gam ma túy.
Hot girl lĩnh 4 năm tù. Ảnh: Thanh Niên
Qua lời khai của S., Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục bắt khẩn cấp Châu Hoài Vũ và Nguyễn Sỹ Lương.
Từ tháng 5/2018, Nguyễn Sỹ Lương mua ma túy của một thanh niên tên Sơn (không rõ nhân thân, lai lịch). Lần gần nhất bị cáo đặt mua 100 viên ma túy tổng hợp, 120 gam ma túy đá, 10 gam Ketamine đã chuyển trả 50 triệu đồng. Số ma túy Lương mua về với mục đích bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Sáng ngày 25/7/2018, sau khi đi nhận gói hàng có ma túy về Lương mang đến phòng trọ trên đường Nguyễn Đỗ Cung để bán lại cho Châu Hoài Vũ một gói ma túy với giá 300 nghìn đồng. Số còn lại Lương cất vào túi áo của Vũ treo trong phòng trọ.
Sau đó Lương đi chơi và điện thoại về nói Vũ làm “người vận chuyển” giao 4 viên ma túy bán cho một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân).
Tối cùng ngày, Lương quay lại phòng trọ của Vũ, mang 5 viên ma túy tổng hợp đi bán lại cho Trà Thị Tuyết S. với giá 1 triệu 750 nghìn đồng.
Ngay khi Lương bị bắt, Vũ đã mang số ma túy còn lại về nhà bố mẹ cất giữ.
Ngày 26/7/2018, Vũ bị cơ quan Công an mời lên làm việc, Vũ tự nguyện giao nộp 145,727 gam ma túy của Lương mà Vũ đã cất giữ.
Sáng 15/10/2019, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 đối tượng là Nguyễn Sỹ Lương, Châu Hoài Vũ và Tuyết S.
Tại phiên xét xử, khi lời nói sau cùng, S. khóc lóc, xin giảm án vì cha bị ung thư. Hot girl ma túy này khai, trong suốt hơn 1 năm bị tạm giam, con gái của S. 10 tuổi vốn đã không rõ cha vì S. có con năm 17 tuổi, lại xa mẹ, ở với bà ngoại.
HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Sỹ Lương (SN 1994) 20 năm tù, Châu Hoài Vũ (SN 1994) 18 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo Tuyết S. 4 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Vẻ ngoài rạng rỡ, tương lai rộng mở, những "kiều nữ" tưởng chừng nắm giữ cả thanh xuân và cơ hội. Thế nhưng, bi kịch âm thầm bủa vây khi họ sa chân vào "vòng xoáy" ma túy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những phận người lầm lỡ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy khôn lường trong xã hội hiện đại.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm tội phạm, đưa những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Những chiến công thầm lặng ấy không chỉ mang lại bình yên cho cuộc sống mà còn là lời răn đe đanh thép cho những ai đang có ý định dấn thân vào con đường tội lỗi.