Mới đây, ngày 16/4, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Hữu Lộc (SN 1998, ngụ xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang) 20 năm tù và Phạm Huyền Trân (SN 1998, ngụ phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 18 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, thông tin trên tờ Công Lý.
Bị cáo Trần Hữu Lộc và bị cáo Trần Huyền Trân tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, đêm 12/4/2025, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) kiểm tra khu vực Quốc lộ 63, ấp Bào Môn, xã An Biên, phát hiện 2 ô tô nghi vận chuyển ma túy.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,05kg ma túy loại Methamphetamine, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và tang vật liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Lộc và Trân khai nhận mua ma túy từ một đối tượng ở Campuchia để bán lại kiếm lời.
Trước đó, Lộc nhận đơn đặt mua 1,2kg ma túy đá qua Zalo, sau đó chuyển gần 190 triệu đồng để mua hàng và chỉ đạo Trân đi nhận ma túy tại khu vực Tịnh Biên. Sau khi mang về, số ma túy được chia nhỏ thành nhiều gói để bán.
Theo báo Lao động, chiều 12/4/2025, trên đường mang ma túy đến khu vực An Biên giao cho khách, nhóm của Lộc đã bán 200 gram ma túy với giá 50 triệu đồng cho 2 người đàn ông chưa rõ lai lịch tại khu vực vòng xoay Cảng Tắc Cậu (xã Bình An). Khi tiếp tục di chuyển đến xã An Biên, Lộc và Trân bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang khi đang tìm cách phi tang số ma túy còn lại.
Vẻ ngoài rạng rỡ, tương lai rộng mở, những "kiều nữ" tưởng chừng nắm giữ cả thanh xuân và cơ hội. Thế nhưng, bi kịch âm thầm bủa vây khi họ sa chân vào "vòng xoáy" ma túy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những phận người lầm lỡ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy khôn lường trong xã hội hiện đại.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm tội phạm, đưa những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" ra trước ánh sáng pháp luật. Những chiến công thầm lặng ấy không chỉ mang lại bình yên cho cuộc sống mà còn là lời răn đe đanh thép cho những ai đang có ý định dấn thân vào con đường tội lỗi.