Mới đây, SCMP đưa tin về một câu chuyện hi hữu diễn ra tại đảo Bangka, Indonesia, khi Renata Fadhea - 24 tuổi, từng là khách mời trong đám cưới của chồng mình 15 năm trước, khi cô mới chỉ 9 tuổi.
Renata Fadhea đã chia sẻ câu chuyện của mình trên TikTok, nhanh chóng thu hút hơn 7,1 triệu lượt xem. Trong video, Fadhea chia sẻ một bức ảnh chụp đám cưới của chồng hiện tại với vợ cũ năm 2009. Ngoài cô dâu và chú rể, trong ảnh còn có sự xuất hiện của Fadhea - đứng cách chú rể một người. Khi đó Fadhea là một cô bé 9 tuổi, kém chú rể 38 tuổi.
Vợ phát hiện mình từng là khách mời trong đám cưới của chồng. Ảnh: Ranatafadhea.
Đáng chú ý, chồng hiện tại của Renata là cháu trai của dì cô. Bản thân Renata tham dự đám cưới khi ấy với tư cách là khách mời và là họ hàng xa của chú rể.
Mặc dù không biết nhau từ trước và cũng không liên lạc với nhau kể từ lần gặp mặt tại đám cưới, nhưng đến năm 2019, Renata và chồng hiện tại của cô đã tình cờ tái ngộ.
Thời điểm này, người chồng hiện tại của cô đã ly thân với người vợ trước đó từ năm 2011, ông không có con với vợ hai và chỉ có một đứa con từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Renata nhanh chóng kết hôn với người chồng hơn 38 tuổi vào năm 2020. Một năm sau đó, họ chào đón đứa con đầu lòng.
Renata nhanh chóng kết hôn với người chồng hơn 38 tuổi vào năm 2020. Ảnh: TikTok.
Bà mẹ một con phát hiện sự trùng hợp khi gần đây xem lại ảnh cưới lần thứ hai của chồng và vợ cũ. Khi câu chuyện của Renata được chia sẻ, người dùng mạng xã hội để lại nhiều bình luận khác nhau.
Một số người phản đối và cho rằng cuộc hôn nhân của Renata là không phù hợp, nhất là khi chênh lệch tuổi tác giữa hai người quá lớn và cả hai có mối quan hệ họ hàng xa. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng trường hợp của Renata là hi hữu và tình yêu giữa hai người là "định mệnh".
Bất chấp những ý kiến trái chiều, Renata khẳng định cô và chồng rất hạnh phúc bên nhau, vượt qua mọi sự khác biệt về tuổi tác.