Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Long An: Nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức mất tích

(DS&PL) -

Khi chạy xe máy đến giữa cầu Bến Lức, một nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông mất tích.

Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 10/12, lực lượng cứu hộ đang tổ chức tìm kiếm nam thanh niên chạy xe máy đến giữa cầu Bến Lức rồi nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông (địa phận thị trấn Bến Lức, Long An) mất tích.

Khu vực nam thanh niên bỏ lại xe máy nhảy xuống sông mất tích. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, trưa cùng ngày, người đi đường nhìn thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy 67S1-12xx. di chuyển theo hướng từ TP.HCM đi Long An, khi lên gần giữa cầu Bến Lức thì đột ngột dừng xe lại, rồi leo lên thành cầu nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông mất tích.

Mặc dù nhiều người nhìn thấy sự việc nhưng không kịp can ngăn vì sự việc quá nhanh và bất ngờ.

Được biết, tại hiện trường, nam thanh niên để lại chiếc xe máy trên cầu Bến Lức cùng các vật dụng cá nhân như nón bảo hiểm, mì gói, túi xách,...

Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng Công an huyện Bến Lức nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc, truy tìm người nhà cho nạn nhân.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, sáng ngày 9/12, cũng tại cầu Bến Lức, lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu sống người phụ nữ mang thai định nhảy cầu tự tử.

Thông tin trên Công an TP.HCM, khoảng 17h30 ngày 8/12, chị N.K.Y. (SN 1987, ngụ ấp 4, xã Thạnh Đức) điều khiển xe máy đến gần giữa khu vực cầu Bến Lức đột ngột dừng xe lại rồi bỏ dép rồi leo lên lan can của thành cầu định nhảy xuống sông tự tử.

Phát hiện sự việc, một số thanh niên dừng xe nhanh chóng tiếp cận, sau đó cùng vài phụ nữ đi đường nắm tay động viên, ngăn cản không để chị ngã khỏi thành cầu.

Không lâu sau đó, mọi người đưa chị Y. bước khỏi lan can rồi xuống lề đường trên mặt cầu.

Theo lời chị Y., dù bản thân có thai nhưng do công việc và buồn chuyện gia đình nên chị nảy sinh ý định tự tử. Chờ chị bình tĩnh, chính quyền xã đã vận động đưa chị về nhà.

Bạch Hiền (t/h)

Tin nổi bật