Đóng

Lời kể của người tìm thấy thi thể thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Anh Hoàng Anh Dũng cho biết, khi phát hiện, thi thể nạn nhân đã có dấu hiệu phân hủy. Với kinh nghiệm nhiều năm leo núi, anh đoán nạn nhân bị trượt chân ngã.

Đi đường vòng gần 1 tiếng mới phát hiện vị trí nạn nhân

Liên quan đến vụ nam thanh niên leo núi mất tích, theo Tuổi Trẻ Online, vào trưa 10/8, nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.B.K.C. (22 tuổi). Anh Hoàng Anh Dũng -  thành viên tham gia đội cứu hộ vào sáng 10/8, là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Anh Dũng kể sau những ngày tìm kiếm khắp các khu vực trên núi Hoàng Ngưu Sơn mà không thấy tung tích C., nhóm cứu hộ với sự tham gia của các thành viên chuyên leo núi đã tản ra các khu vực theo hình xương cá để mở rộng không gian tìm kiếm.

Với sự phối hợp với lực lượng chức năng, trưa 10/8, anh Dũng phát hiện thi thể thông qua cảm nhận có mùi lạ trong lúc tìm kiếm. Ngay lập tức, anh Dũng đã báo cho nhóm cứu hộ gần đó để đến hỗ trợ.

Theo anh Dũng, vị trí phát hiện thi thể C. ngay trên sườn núi có nhiều bụi rậm, cách chân núi khoảng 5km và cao khoảng 800m so với mực nước biển, gần cột mốc cao nhất của núi là 972m.

Anh Hoàng Anh Dũng kể lại quá trình tìm kiếm nam thanh niên. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Anh Dũng kể: "Lúc phát hiện, thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, vị trí nạn nhân chúng tôi phải đi đường vòng gần 1 tiếng mới phát hiện ra, cách đó khoảng 2m là ba lô và điện thoại của nạn nhân".

"Với kinh nghiệm nhiều năm leo núi của mình, tôi đoán nạn nhân bị trượt chân ngã", VnExpress dẫn thời anh Dũng cho biết thêm.

Cảnh sát phối hợp khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể xuống núi bàn giao cho gia đình. Hàng chục người leo núi chuyên nghiệp từ Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM, Đăk Lăk... cũng đi xuống sau khi hỗ trợ ngành chức năng tìm nạn nhân.

Gia đình nuôi hy vọng sẽ có "phép màu" nhưng...

Trước đó, ngày 4/8, nạn nhân chạy xe máy đến chân núi Hoàng Ngưu Sơn (đường Đỗ Xuân Hợp), gửi xe rồi leo núi một mình. Tối cùng ngày, anh bị mất liên lạc. Nạn nhân quê ở Phan Trang, Ninh Thuận (cũ), làm thuê ở xưởng đậu hũ tại Nha Trang hơn 3 năm, đam mê du lịch trải nghiệm.

Bà Phan Thị L. - mẹ của nam thanh niên, cho biết đây là lần đầu tiên con trai leo núi Hoàng Ngưu Sơn. Trước khi đi, anh còn thông báo với chủ xưởng rằng "nếu quá 18h tối chưa thấy xuống núi hãy báo công an giúp".

Những ngày qua, hàng chục chiến sĩ cứu hộ cùng các nhóm leo núi kinh nghiệm từ nhiều tỉnh thành chia nhiều tốp tìm kiếm trên địa hình dốc, nhiều đá lớn, trơn trượt.

Ngay sau khi được tin tìm thấy thi thể anh C., gia đình nạn nhân túc trực dưới chân núi Hoàng Ngưu Sơn như “chết lặng”, theo Tuổi Trẻ Online. Ánh mắt buồn bã, gương mặt khổ đau xuất hiện trên từng khuôn mặt của các thành viên.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân trên núi Hoàng Ngưu Sơn. Ảnh: Lao Động

Theo bà L., dù mấy ngày qua, khi lực lượng tìm kiếm nỗ lực nhưng chưa có thông tin về tung tích của con trai, gia đình cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất song vẫn nuôi hy vọng có "phép màu" nào đó. Thế nhưng, "phép màu" đã không xuất hiện.

Cha của C. chỉ biết ngồi thẫn thờ một góc, trên tay cầm chiếc điện thoại để báo tin cho người thân, họ hàng gần xa.

Thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để khám nghiệm, sau đó sẽ bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Minh, phường đã trực tiếp đến chân núi Hoàng Ngưu Sơn để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, gửi lời chia buồn sâu sắc và hỗ trợ gia đình 25 triệu đồng, lãnh đạo phường hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Tin nổi bật