Theo Tạp chí Tri Thức, người hâm mộ quyên góp hơn 225.000 bảng tưởng nhớ Diogo Jota, đồng thời Liverpool lên kế hoạch dựng tượng ngôi sao xấu số qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc hồi tháng 7.
Thông báo từ Liverpool, 226.995 bảng được quyên góp thông qua các hoạt động tưởng niệm - từ việc người hâm mộ in tên Jota lên áo đấu đến những chiếc áo lưu niệm được bán tại cửa hàng chính thức.
Diogo Jota.
Toàn bộ lợi nhuận được chuyển tới Quỹ LFC Foundation, tổ chức thiện nguyện của CLB, để khởi động một chương trình bóng đá cộng đồng mang tên Diogo Jota, nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận thể thao.
Liverpool cũng cho biết những vòng hoa tưởng niệm đặt bên ngoài Anfield được tái sử dụng làm vườn hoa lưu niệm tại các cơ sở của CLB, gồm sân Anfield và trung tâm huấn luyện AXA Melwood. CLB cũng lên kế hoạch dựng tượng của Jota.
Trước đó, báo chí châu Âu đưa tin, ban lãnh đạo Liverpool đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn. Đó là chi trả toàn bộ 2 năm lương còn lại trong hợp đồng của Jota cho gia đình anh, tổng trị giá ước tính khoảng 20 triệu USD.
Năm 2022, Jota gia hạn hợp đồng với Liverpool. Bản hợp đồng mới có thời hạn đến mùa hè năm 2027, đi kèm mức lương vào khoảng 10 triệu USD/mùa.
Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Aftonbladet (Thụy Điển) và báo Record (Bồ Đào Nha), Liverpool vẫn sẽ chi trả đầy đủ tiền lương của Jota cho 2 mùa giải tới. Đối tượng thụ lãnh là vợ con, cha mẹ anh.
Đây được xem là hành động vô cùng nhân văn, nhưng cũng khá dễ hiểu với một CLB giàu chiều sâu như Liverpool. Theo Economic Times, những đội bóng lớn như Liverpool luôn mua đầy đủ bảo hiểm ở mức cao nhất dành cho các cầu thủ của đội.
Liverpool chắc chắn sẽ tổn hại tài chính ít nhiều, nhưng điều đó hoàn toàn không đáng kể với tôn chỉ của một đội bóng lớn.
Không chỉ hỗ trợ tài chính, truyền thông Anh còn cho biết Liverpool sẽ cung cấp các hỗ trợ về giáo dục cho cả ba người con của Jota trong nhiều năm tới, cùng với những hỗ trợ tinh thần cho cha mẹ anh, và người vợ Rute Cardoso.