Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Liverpool đánh bại Tottenham với tỷ số 4-3 sau trận đấu 'nghẹt thở'

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Đánh bại Tottenham với tỷ số 4-3, Liverpool vượt lên giành chính vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Đêm 30/4, tại vòng 34 Ngoại hạng Anh, Liverpool có cuộc tiếp đón Tottenham, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Do cả Newcastle và MU đều đã giành chiến thắng ở các trận đấu sớm, đội để thua ở cặp đấu này gần như hết cơ hội vào top 4 chung cuộc.

Các cầu thủ Liverpool vỡ oà sau bàn thắng của Jota.

Trận đấu giữa 2 đội diễn ra theo kịch bản cực kỳ khó tin. Chỉ sau 15 phút thi đấu, Liverpool đã vươn lên dẫn Tottenham với tỉ số 3-0 nhờ các bàn thắng của Curtis Jones (phút 3), Luis Diaz (phút 5) và Mohamed Salah (phút 15, phạt đền).

Tính đến thời điểm nhận bàn thua thứ ba, Tottenham chỉ kiểm soát bóng với tỉ lệ 16,5%, thực hiện 28 đường chuyền và không có nổi một cú sút. Nhiều CĐV cho rằng Liverpool sẽ dễ dàng giành chiến thắng, thậm chí là "hủy diệt" Tottenham. Song thực tế mọi chuyện trên sân Anfield chỉ mới bắt đầu. 

Harry Kane rút ngắn tỉ số còn 1-3 ngay trước khi hiệp một khép lại để thắp lên hi vọng có điểm cho đội khách. Trong hiệp 2, Tottenham thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với cách họ thể hiện trong 15 phút đầu trận.

Đội khách kiểm soát bóng ít hơn đối thủ nhưng tạo ra nhiều cơ hội hơn. Son Heung-min ghi bàn ở phút 77 để tăng phần hấp dẫn cho trận đấu trong những phút cuối.

Càng về cuối trận, Tottenham càng gia tăng sức ép về phía về phía khung thành đội chủ sân Anfield. Phút 90+3, Son Heung-min treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm. Ngay lập tức, Richarlison băng vào đánh đầu tung lưới Alisson Becker gỡ hoà 3-3 cho “The Spurs”.

Những tưởng, Tottenham có thể ra về với 1 điểm thì đúng 1 phút sau bàn gỡ của Richarlison, Lucas Moura phạm sai lầm khi chuyền về ngớ ngẩn vô tình kiến tạo để Diogo Jota dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Fraser Forster, ấn định chiến thắng 4-3 cho Liverpool.

Chiến thắng nghẹt thở ở trận này giúp Liverpool chiếm vị trí thứ 5 từ tay Tottenham khi có 56 điểm sau 33 trận, nhiều hơn đối thủ 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Khoảng cách hiện nay giữa "The Kop" với đội đứng thứ 4 M.U là 7 điểm nhưng họ đã đá nhiều hơn 1 trận.

Mộc Miên (T/h)

Tin nổi bật