Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Viên Khê 1, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Lê Mậu Quyền (sinh năm 1992) thấm thía cái nghèo từ tấm bé. Gia đình làm nông, cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng trong cậu học trò nhỏ luôn cháy bỏng một khát vọng vượt thoát số phận bằng con đường học vấn.
Lê Mậu Quyền – Người mang chữ “Tâm” vào nghề phục vụ tiệc cưới suốt 12 năm
Chuyến tàu vào Nam và những tháng ngày đầu không người thân, không tiền dư
Năm 2012, sau khi trúng tuyển vào Trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu Miền Nam, Quyền khăn gói rời quê vào Bình Dương lập thân lập nghiệp. Không người thân, không tài chính dư dả, Quyền bước vào hành trình tự lập đầy gian nan từ năm nhất đại học.
“Lúc đó tôi chỉ mong kiếm được việc để trang trải học phí, không muốn dựa vào bố mẹ ở quê. Ban đầu làm quán cà phê, trà sữa, phát tờ rơi – ai thuê gì làm nấy”, anh nhớ lại. Dù vất vả, nhưng Quyền chưa từng than vãn, bởi mỗi ngày làm việc là một bước gần hơn đến ước mơ đổi đời bằng sức lao động và ý chí.
Từ một "job part-time" đến hệ thống nhân sự hàng trăm người
Bước ngoặt lớn đến vào năm hai đại học, khi Quyền bắt đầu đi làm phục vụ tiệc cưới tại các nhà hàng. Nhận thấy công việc này linh hoạt, phù hợp với sinh viên và có thể mở rộng thành nhóm làm thêm, anh mạnh dạn rủ bạn bè cùng lớp đi làm chung. Từ một nhóm nhỏ vài người, dần dần phát triển thành đội ngũ hàng trăm người, hoạt động ở nhiều nhà hàng tại Bình Dương, TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Lê Mậu Quyền cùng đội ngũ nhân sự sự kiện – Gắn kết bằng chữ “Tâm” và tinh thần trách nhiệm
Thế nhưng việc học và làm ngày càng chồng chéo. “Nhiều lúc quá tải, học không vào, ngủ không đủ, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ một trong hai. Nhưng rồi tôi chọn cố gắng giữ cả hai: vừa học, vừa làm, vừa đào tạo nhóm, vừa đi điều phối,” Quyền chia sẻ.
Không được đào tạo bài bản về tổ chức sự kiện hay quản trị nhân sự, nhưng chính môi trường thực tiễn và áp lực công việc đã giúp anh rèn luyện đầy đủ các kỹ năng: quản lý nhóm, chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố, và hơn hết là giữ vững chữ tín với đối tác.
Triết lý sống: “Giúp người là giúp chính mình”
Trao đổi với phóng viên anh chia sẻ: Khi được hỏi vì sao gắn bó với nghề suốt 12 năm – một công việc mà nhiều người cho là “vất vả, thời vụ, không có tương lai” – Quyền chỉ trả lời ngắn gọn: “Vì tôi giúp được nhiều người.”
Tập thể nhân sự trẻ, năng động dưới sự dẫn dắt của Lê Mậu Quyền
Với anh, công việc không chỉ là nguồn thu nhập cá nhân mà còn là cơ hội để giúp đỡ hàng trăm sinh viên, người lao động có thêm thu nhập, kỹ năng và sự tự tin.
“Tôi từng là sinh viên cần tiền, cần cơ hội, nên tôi hiểu họ cần gì. Nếu mình tạo được môi trường làm việc đàng hoàng, nghiêm túc, thì mình vừa có nhân lực tốt, vừa giúp được người ta đứng vững hơn trong cuộc sống.”
Từ đó, anh xác lập ba nguyên tắc sống và làm nghề:
- Giúp người khác có nghĩa là bạn đang giúp chính mình.
- Làm việc bằng lương tâm, tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng – thì bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
- Giúp được càng nhiều người thì mình càng vui.
Người tổ chức tiệc cưới bằng cả trái tim
Hiện tại, Lê Mậu Quyền đang điều hành các đội nhóm chuyên phục vụ và điều phối tiệc cưới tại TP.HCM, Bình Dương và nhiều tỉnh Đông Nam Bộ. Anh đồng thời hợp tác với các trung tâm tiệc cưới lớn để cung cấp giải pháp tổ chức chuyên nghiệp – từ nhân sự, điều phối đến tư vấn triển khai chương trình.
Dù đã có chỗ đứng vững chắc sau 12 năm, nhưng anh vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi và liên tục trau dồi chuyên môn. Mục tiêu sắp tới của anh là mở rộng mô hình tổ chức tiệc cưới trọn gói – chất lượng chuyên nghiệp, chi phí phù hợp – dành riêng cho khách hàng trẻ, đặc biệt là các cặp đôi lần đầu lập nghiệp.
Anh tâm niệm: “Tôi luôn tin: Làm nghề bằng cái tâm thì nghề sẽ giữ mình lại. Và dù bắt đầu từ đâu, miễn là không bỏ cuộc, bạn sẽ tới được nơi mình muốn.”