“Người ta thường nói: Nhà là nơi để trở về. Nhưng ở Bản Riềng – nơi núi còn ngủ muộn và sương chưa kịp tan, có những con người chưa từng có nổi một mái nhà để gọi tên. Cho đến khi họ gặp… Mailisa.”
Toàn cảnh Làng Khánh Mailisa với 40 mái nhà xanh nổi bật giữa núi rừng Cao Bằng – biểu tượng của hồi sinh và hy vọng.
“Ở đâu có người cần – ở đó là nơi chúng tôi phải đến”
Khi người ta nhắc đến Mailisa, người ta nghĩ đến vẻ đẹp. Nhưng vẻ đẹp lớn nhất không nằm ở làn da mịn màng hay đôi mắt hai mí rõ nét – mà ở khả năng làm cho một ngôi làng rách nát giữa núi rừng trở thành tổ ấm, nơi lòng người thôi không còn co ro vì cái nghèo.
Giữa tháng Tư se lạnh, trong vùng thung lũng heo hút của Sơn Lộ – nơi mà ánh mặt trời cũng chỉ kịp len lỏi vài giờ trong ngày – những mái nhà mới đã mọc lên, từng căn như chở theo cả một mùa xuân muộn. Không phải là công trình “cho có”, càng không phải là một chiến dịch mang tính hình ảnh. Đó là tâm nguyện thật – được đánh đổi từ hồi ức thật, của hai con người từng đi qua đói nghèo, lạnh giá, thiếu thốn đến tận xương tủy.
Đội ngũ Mailisa trao quạt đến tận nhà cho từng hộ dân trong Làng tình nghĩa Khánh Mailisa, lan tỏa sự chăm sóc chu đáo giữa núi rừng.
Nhà – không chỉ là bốn bức tường
Ở Bản Riềng, nhiều đứa trẻ lớn lên mà chưa từng có “căn phòng” để gọi tên. Mưa thì tạt ướt giường, gió lùa qua vách đất, cái lạnh thấm vào cả giấc ngủ. Thậm chí, có người già sống đến cuối đời cũng không biết thế nào là được nằm trên nệm, được mở vòi nước nóng giữa mùa đông.
Và đó là lý do khiến doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai không dừng lại ở việc xây “nhà”. Họ kiến tạo tổ ấm – nơi từng cánh cửa, bàn thờ, tủ áo, ảnh Bác Hồ… đều được chọn lựa, lau chùi bằng chính tay nhân viên Mailisa.
“Tôi không muốn ai cảm thấy mình đang được ban ơn. Tôi muốn họ tin rằng, họ xứng đáng có được một nơi để gọi là nhà – đủ tử tế, đủ yên tâm để sống như một con người.” – bà Mai nói, chậm rãi.
Lá cờ Tổ quốc rực rỡ tung bay trước những ngôi nhà khang trang giữa núi rừng Cao Bằng – nơi Làng Tình Nghĩa Khánh Mailisa viết câu chuyện nhân văn bằng tình người.
Làm từ thiện không phải để được khen
Trong hành trình ấy, họ không livestream. Không trao nhà trên sân khấu có máy quay. Không để lại băng rôn chụp ảnh cám ơn. Chỉ có sự hiện diện trọn vẹn, lặng lẽ nhưng không lạnh lẽo – như cách người miền xuôi ghé qua, ngồi xuống với người miền ngược, gói ghém yêu thương thành vật dụng thiết thân.
- 10 tấn gạo được chia đều cho 210 nhân khẩu, để bà con không đói trong 6 tháng đầu.
- 40 bàn thờ gia tiên, 80 giường nệm, 80 tủ quần áo, 80 quạt máy, 40 máy nước nóng, 40 bàn thờ gia tiên, 80 bộ bàn ghế, chiếu, ly ấm, móc quần áo… đặc biệt là 40 tấm ảnh Bác Hồ – từng món như lời thì thầm: “Chúng tôi không đến để tặng quà. Chúng tôi đến để chia sẻ cuộc đời.”
Đội ngũ Mailisa trao từng bao gạo nghĩa tình cho bà con vùng cao trong không khí chan hòa, ấm áp.
Một ngọn lửa đủ ấm để sưởi cả vùng cao
Chương trình “Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” không chỉ giúp 40 gia đình có mái che nắng mưa, mà còn gieo hy vọng về một tương lai sáng hơn – nơi con trẻ được đến trường, người lớn yên tâm lao động, người già có giấc ngủ bình yên.
“Không biết tương lai còn xây được bao nhiêu căn nhà nữa… Nhưng chỉ cần mỗi căn được dựng bằng cả tấm lòng, thì thế giới này sẽ bớt lạnh lẽo hơn.” – doanh nhân Hoàng Kim Khánh chia sẻ.
Không ai biết rồi Mailisa sẽ còn xây được bao nhiêu mái ấm. Nhưng chắc chắn, ngôi làng tình nghĩa này sẽ còn cháy mãi trong lòng những người đã từng sống ở đó – từng run lên vì lạnh, từng nín khóc vì đói, giờ đây có thể cười.
Vì đôi khi, thứ khiến thế giới tốt đẹp hơn không phải là hàng tỷ đồng làm từ thiện, mà là cách con người trao cho nhau sự tôn nghiêm lặng lẽ.
Không phải là lễ diễu hành. Đây là ngày hội trái tim – nơi những căn nhà được dựng bằng yêu thương, và niềm vui thì rợp cờ như Tết.
Vẻ đẹp lớn nhất không nằm ở diện mạo, mà ở tâm hồn
Mailisa vốn nổi tiếng với những điều đẹp đẽ bên ngoài – nhưng hôm nay, qua hành động này, họ đã chứng minh rằng vẻ đẹp vững bền nhất là vẻ đẹp đến từ trái tim.
Với vợ chồng Mai – Khánh, sống là để cho đi, là để thấy nụ cười của người khác chính là phần thưởng lớn nhất đời mình.
Tại cổng Làng Tình Nghĩa Khánh Mailisa, người dân địa phương và đội ngũ Mailisa hân hoan vẫy cờ đỏ sao vàng trong không khí ngập tràn niềm vui và xúc động.
Kết lại – Một điểm sáng nhân văn giữa ngàn xanh
“Làng tình nghĩa Khánh Mailisa” không phải một dự án. Nó là một lời tuyên ngôn. Rằng giữa bộn bề kinh doanh, giữa nhịp sống thị trường khốc liệt, vẫn có những doanh nhân không quên rằng – người giàu không chỉ để giàu hơn. Mà để nâng người khác lên, đúng bằng đôi tay của mình.
“Có thể chúng tôi không thay đổi được cả thế giới. Nhưng nếu thay đổi được thế giới của ai đó, thì cũng đáng để sống rồi.” – bà Mai nhẹ nhàng.