Báo Thanh niên cho biết, ngày 8/10, Công an phường Phước Thắng (TP.HCM) đã lấy lời khai điều dưỡng N.P.T.A.T của Bệnh viện Vũng Tàu để điều tra việc nữ điều dưỡng này bị người đàn ông đánh trong bệnh viện.
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7/8, chị T. cùng 3 nữ điều dưỡng là V.T.H.T, T.T.D và B.T.T.H trực điều dưỡng.
Khoảng 21h cùng ngày, điều dưỡng T.T.D tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.T.S mạch rời rạc, dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở. Lúc này, bác sĩ Nguyễn Văn Lê bắt đầu hồi sức tim, phổi cho bệnh nhân.
Sau 20 phút hồi sức cho bệnh nhân, thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, bác sĩ Lê cho điều dưỡng mời thân nhân vào phòng để giải thích.
Người đàn ông dùng tay đánh vào mặt và đầu nữ điều dưỡng N.P.T.A.T. đang đứng gần đó. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng.
Khoảng 21h36, một người đàn ông, được xác định là thân nhân của bệnh nhân có mặt. Người này liên tục gọi điện thoại, sau đó không rõ nguyên nhân gì, đã dùng tay đánh vào mặt và đầu nữ điều dưỡng N.P.T.A.T. đang đứng gần đó.
Trong lúc hành hung, người đàn ông này còn liên tục chửi bới, dùng lời lẽ nhục mạ nhân viên y tế, đòi đốt bệnh viện. Ngay sau đó, Bệnh viện Vũng Tàu đã nhờ đến lực lượng bảo vệ và Công an phường Phước Thắng đưa người đàn ông này ra ngoài.
Lãnh đạo Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, hiện điều dưỡng T. đang được điều trị và chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, tinh thần hoang mang, lo sợ sau vụ việc.
Được biết, người thân của người đàn ông nói trên không qua khỏi. Cơ quan chức năng vì thế tạm thời chưa xử lý vụ việc, theo báo Sài Gòn giải phóng.