Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lai Châu: Bé 4 tuổi trượt chân chới với dưới ao sâu được 2 cán bộ công an cứu kịp thời

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Phát hiện bé trai chới với dưới ao sâu, 2 cán bộ công an đang trên đường đi làm nhiệm vụ, liền nhảy xuống đưa cháu bé lên bờ an toàn.

Sáng 30/4, báo VietNamnet dẫn thông tin, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, chiều 28/5, trong lúc đi làm nhiệm vụ, hai cán bộ công an huyện đã cứu sống một bé trai 4 tuổi bị đuối nước.

Gia đình cháu bé đến cám ơn Đại úy Phạm Tùng Sơn và Thượng úy Lò Xuân Thành cùng Công an huyện Than Uyên. Ảnh: VietNamnet

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 28/5, Đại uý Phạm Tùng Sơn và Thượng uý Lò Xuân Thành - Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Than Uyên) đang trên đường đi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID tại khu khu 8 (thị trấn Than Uyên) thì nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ nhỏ.

Phát hiện cháu nhỏ đang có biểu hiện bị đuối nước ở một ao sâu, hai cán bộ công an nhanh chóng vượt rào quây thép gai ở bờ ao, lao mình xuống nước để cứu cháu bé đưa lên bờ an toàn.

Thấy cháu bé bị sặc nước, biểu hiện khó thở, Đại úy Phạm Tùng Sơn đã kịp thời sơ cứu cháu bé tại chỗ. Khoảng 10 phút sau cháu bé đã tỉnh táo trở lại. Sau khi tìm hiểu, hai cán bộ Công an huyện Than Uyên đã liên hệ và bàn giao cháu bé cho gia đình.

Cháu bé đuối nước được cứu là Lê Bảo Long (SN 2019). Do bố mẹ phải đi làm nên cháu Long được gia đình gửi chị gái họ của Long (SN 2010) ở Khu 8 trông hộ. Sau đó, cháu Long một mình đi ra lán của người quen gần đó chơi, rồi trượt chân rơi xuống ao sâu cạnh lán.

Thư cảm ơn của mẹ bé Long gửi Công an huyện Than Uyên. Ảnh: VTC News

Liên quan đến sự việc, VTC News đưa tin, cảm kích trước tinh thần dũng cảm của 2 cán bộ công an, ngày 29/5, chị Nguyễn Thị Lệ, mẹ cháu Long đã đến đơn vị gửi thư cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Than Uyên, đặc biệt là Đại úy Phạm Tùng Sơn và Thượng úy Lò Xuân Thành đã kịp thời cứu sống con trai chị khỏi đuối nước.

Chị Lệ cho biết, ngày 28/5, chị phải đi làm nên gửi con đến nhà người thân nhờ trông giúp. Sau đó, cháu bé đi chơi rồi không may trượt chân xuống ao lò gạch gần nhà.

Thủy Tiên (T/h)

Tin nổi bật