Một sinh viên Hàn Quốc tên là Jang Ik-seon (37 tuổi) mắc chứng loạn dưỡng cơ mới đây đã lấy được bằng tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Gwangju vào ngày 21/2. Phía nhà trường xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết Jang nhận thêm một giải thưởng từ nhà trường nhằm ghi nhận những thành tích trong học tập.
Theo Korea Herald, từ năm 5 tuổi, Jang được chẩn đoán mắc bệnh nan y khiến cơ bắp thoái hóa và dần mất đi khả năng vận động. Dù vậy, anh vẫn theo đuổi con đường học tập không ngừng nghỉ. Sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh lấy bằng cử nhân ngành Phúc lợi xã hội tại Đại học Gwangju vào năm 2021, rồi học lên cao học.
Sau khi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, Jang tiếp tục lên đại học và nhận bằng cử nhân tại Đại học Gwangju vào năm 2021.
Jang Ik-seon đã lấy được bằng tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Gwangju, Hàn Quốc. Ảnh: Đại học Gwangju/VnExpress.
Đi học khi mắc bệnh loạn dưỡng cơ là một thách thức với Jang. Do không thể cử động tay, anh phải dựa vào máy quét cá nhân để "quét" những cuốn sách không có bản điện tử.
"Quét từng cuốn sách rất mệt mỏi, nhưng đó là cách duy nhất để tôi đọc được những cuốn đó", Jang chia sẻ trong lễ tốt nghiệp.
Ngoài ra, người đàn ông 37 tuổi cũng gặp khó khăn trong việc ghi nhớ kiến thức vì không thể ghi chép. 15 năm trước, Jang vẫn có thể chống tay lên bàn để chép bài, nhưng bây giờ, anh không thể làm những việc đó.
Kể từ khi học thạc sĩ, Jang vẫn duy trì công việc ở Hiệp hội Loạn dưỡng cơ Gwangju, sau đó đi học vào các buổi tối. Việc học của Jang thường kéo dài đến tận nửa đêm do vận động khó khăn, phải có trợ lý chép bài giúp.
Thách thức lớn nhất của Jang chính là viết luận văn thạc sĩ. Vào thời gian này, cơ thể của Jang đã liệt hoàn toàn, chỉ có thể cử động mắt. Để hoàn thành luận văn, anh đã sử dụng một thiết bị chuyển đổi những chuyển động của mắt thành con trỏ chuột. Bằng cách này, anh gõ từng từ một để hoàn thành luận văn.
Ngày 21/2, Hiệu trưởng Kim Dong-jin của Đại học Gwangju đã tổ chức một lễ tốt nghiệp đặc biệt để trực tiếp trao bằng cho Jang. "Chúng tôi chân thành chúc mừng Jang vì đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn để đạt được tấm bằng này", ông bày tỏ.
Ngoài học tập, Jang còn vận hành kênh YouTube "Jang Ik-sun, người chớp mắt 10 triệu lần" để nâng cao nhận thức về căn bệnh.
"Những bệnh nhân loạn dưỡng cơ như chúng tôi gần như vô hình. Tôi muốn đưa họ ra khỏi bóng tối và đến với ánh sáng", anh nói. "Thất bại không phải là thất bại thực sự, miễn là bạn không từ bỏ. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội".