Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển hơn 200 triệu cho kẻ giả danh công an

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Thấy bà H. đến chuyển 230 triệu đồng có nhiều biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng báo cơ quan công an vào cuộc, kịp thời giúp bà thoát bẫy của kẻ lừa đảo.

Báo Dân Trí thông tin, ngày 6/12, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo về việc Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền cho người lạ.

Bà H. gửi thư cảm ơn Công an phường Mỹ An. Ảnh: VietNamNet

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h ngày 5/12 khi công an nhận được thông báo từ chi nhánh ngân hàng trên đường Ngũ Hành Sơn về một phụ nữ có biểu hiện bất thường khi đến chuyển tiền cho người lạ.

Sau khi nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng và xác định bà M.T.H. (52 tuổi, trú phường Hòa Hải) đang làm thủ tục chuyển tiền cho một người có tài khoản Zalo tên "Nguyễn Hữu Trung".

Bà H. cho biết, tài khoản "Nguyễn Hữu Trung" tự xưng là cán bộ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng, thông báo bà có liên quan đến một tổ chức vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển 230 triệu đồng để điều tra, nếu không sẽ bị bắt giam.

Quá sợ hãi, bà H. liền đến chi nhánh ngân hàng để chuyển tiền cho người này.

Khi được cơ quan công an, nhân viên ngân hàng hướng dẫn, giải thích về thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo, bà H. hiểu được sự việc, ngừng giao dịch, theo báo VietNamNet.

Tin nổi bật