Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Kịp thời giúp đỡ nam sinh lớp 6 bị lạc khi đạp xe cả trăm km đi thăm người thân

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Nam sinh lớp 6 đạp xe xuống TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) để thăm người cô nhưng bị lạc đường, may mắn được người dân và Công an xã Lạng Khê phát hiện, giúp đỡ.

VTV News đưa tin tối 28/12, một người dân sống trên quốc lộ 7 ở xã Lạng Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé trai đạp xe vào xin nước uống. Thấy bé trai có biểu hiện mệt mỏi và lo lắng, người này hỏi thăm mới biết cháu đang trên đường đạp xe xuống TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) để thăm người cô nhưng bị lạc đường.

Lo sợ bé trai tiếp tục đi sẽ bị lạc và nguy hiểm, người dân đã gọi điện báo cho Công an xã Lạng Khê. Nhận tin báo, Công an xã Lạng Khê lập tức đến hỏi thăm và đưa bé trai về trụ sở công an xã để chăm sóc.

Bé trai đạp xe vượt quãng đường cả trăm km đi từ huyện Kỳ Sơn xuống huyện Con Cuông thì bị lạc. Ảnh: Tiền Phong

Qua thăm hỏi được biết, bé trai này tên M.M.H (SN 2012, hiện đang học lớp 6, trú bản Đỉnh Sơn, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). M. đã đạp xe vượt quãng đường cả trăm km đi từ huyện Kỳ Sơn xuống huyện Con Cuông thì bị lạc

Liên quan đến sự việc, báo Tiền Phong dẫn lời anh Nguyễn Anh Tài - cán bộ Công an xã Lạng Khê cho biết thêm: “Cháu bé kể bố đi làm ở Trung Quốc, mẹ đi làm ở công ty, thường ngày ở nhà với ông bà.

5h ngày 28/12, cháu đạp xe đi xuống thăm cô có nhà ở TP.Vinh nhưng lại không thông báo cho cô giáo, không báo cho ông bà. Cháu bé đạp xe từ sáng sớm đến tối nên đói bụng và mệt mỏi. Công an xã sau đó đưa cháu bé về trụ sở, tắm rửa và cho cháu bé ăn uống, nghỉ ngơi qua đêm”.

XEM THÊM: Cảnh sát giao thông sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé bị co giật đến bệnh viện cấp cứu

Theo anh Nguyễn Anh Tài, bé trai ổn định tâm lý và sức khỏe. Sau khi biết địa chỉ của cậu bé, Công an xã Lạng Khê đã liên hệ về chính quyền địa phương để xác minh.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Lạng Khê lập tức đến hỏi thăm và đưa bé trai về trụ sở công an xã để chăm sóc. Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên, do ở nhà chỉ có ông bà đau ốm nên không ai xuống đón cháu được. Gia đình sau đó đã nhờ công an xã giúp đỡ đưa cháu về nhà. Trong sáng 29/12, Công an xã Lạng Khê đã đón xe gửi nhờ đưa cháu về lại gia đình ở xã Hữu Kiệm.

Đinh Kim (T/h)

Tin nổi bật