Quách Mỹ Mỹ sinh năm 1991 tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), trong gia đình có bối cảnh phức tạp, cha mẹ đều có tiền án. Sau khi trưởng thành, Quách Mỹ Mỹ tham gia cuộc thi hát ở Thâm Quyến (Trung Quốc) và giành được giải quán quân. Dựa vào danh hiệu này và ngoại hình xinh đẹp, cô gia nhập giới giải trí với vai trò ca sĩ.
Vào năm 2011, Quách Mỹ Mỹ ra mắt MV đầu tay có tên Jingle Girl và giới thiệu từng học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Bên cạnh ca hát, người đẹp 9x lấn sân sang cả điện ảnh. Cô từng tham gia bộ phim Breaking The Waves cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân... Năm 2013, cô tự sản xuất bộ phim về cuộc đời mình để đánh bóng tên tuổi.
Mặc dù đã cố gắng trong nhiều năm nhưng tên tuổi của Quách Mỹ Mỹ vẫn mờ nhạt. Giữa lúc sự nghiệp bế tắc, Quách Mỹ Mỹ chuyển sang làm người mẫu và bắt đầu dùng chiêu trò để gây chú ý như ăn mặc mát mẻ, chụp ảnh khoe thân phản cảm, khoe khoang tiền của cũng như lối sống ăn chơi thái quá.
Khi sự nghiệp bế tắc, Quách Mỹ Mỹ chuyển sang làm người mẫu và bắt đầu dùng chiêu trò để gây chú ý.
Trên trang cá nhân, Quách Mỹ Mỹ thường đăng tải những bức ảnh hoàn hảo cùng các món đồ đắt tiền như siêu xe thể thao, túi xách, đồng hồ, biệt thự cao cấp, du thuyền sang chảnh. Khi mới nổi tiếng, cô được xem là "yêu nữ hàng hiệu" của mạng xã hội Trung Quốc và nhận được những lời mời phỏng vấn.
Việc khoe của của Quách Mỹ Mỹ giúp cô nổi tiếng khắp Trung Quốc, thậm chí còn trở thành gương mặt đại diện cho một nhóm phụ nữ tôn sùng và khoe khoang tiền của thái quá. Thế nhưng, cô cũng phải hứng chịu những lời chỉ trích của dư luận vì lối sống đề cao vật chất và tiêu xài hoang phí.
Thậm chí, Quách Mỹ Mỹ từng gây chấn động khi giả mạo thành Tổng giám đốc Thương nghiệp Hội Chữ Thập Đỏ, khiến dư luận nghi vấn cuộc sống xa hoa cô có được đều nhờ vào tiền quyên góp từ thiện của công chúng. Lời nói dối của Quách Mỹ Mỹ khiến Hội Chữ Thập Đỏ dính phải một vụ tai tiếng chưa từng có trong lịch sử.
Vào tháng 7/2014, Quách Mỹ Mỹ bị bắt giữ sau khi một đường dây cá độ bóng đã xuyên quốc gia bị triệt phá. Ngoài ra, người đẹp 9x còn bị điều tra hành vi bán dâm, làm "tú bà" dắt mối các cô gái trẻ phục vụ đại gia và hưởng hoa hồng.
Theo Sina, ngay từ năm 19 tuổi, Quách Mỹ Mỹ đã lợi dụng “vốn tự có” để bán dâm với mức giá hàng trăm triệu đồng mỗi lần. Theo một nguồn tin, mức giá cho mỗi lần giao dịch của Mỹ Mỹ từ 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) trở lên. Trợ lý của cô từng tiết lộ, cô có thể đi chơi và quan hệ với bất cứ ai miễn là có tiền.
Quách Mỹ Mỹ cũng từng thừa nhận làm “gái bao” cho một số người đàn ông đã có gia đình để có cuộc sống xa hoa được cô nàng khoe khoang trên mạng xã hội như khoe siêu xe, túi xách hàng hiệu, trang sức và những bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu.
“Chân dài” này còn là “con bạc” quen mặt tại các sòng bạc lớn. Dù mới ngoài 20 tuổi nhưng cô đã hơn 60 lần tới Ma Cao, Hong Kong (Trung Quốc) và một số quốc gia Đông Nam Á để chơi bạc.
Quách Mỹ Mỹ vướng vào lòng lao lý tới 2 lần. Ảnh: Sohu
Năm 2012, Quách Mỹ Mỹ quen trùm cờ bạc người Nam Phi là Konad và sống với nhau như vợ chồng tại căn hộ thuê ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cả hai thuê biệt thự ở quận Triều Dương (Bắc Kinh) và mở sòng bạc kiếm lợi nhuận phi pháp, lên đến hàng triệu USD. Sau khi bị bắt vào tháng 7/2014, trong lúc thẩm vấn, Quách Mỹ Mỹ khai mở sàn cá độ và bán dâm để trả nợ.
Cuối cùng, Quách Mỹ Mỹ phải nhận án phạt 5 năm tù cùng khoản tiền phạt 50.000 NDT (khoảng hơn 180 triệu đồng) cho hành động đánh bạc, tổ chức cá độ trái phép và bán dâm. Đứng trước tòa, cô tỏ ra ân hận vì thừa nhận lối sống "ngu dốt, phạm pháp" của mình, đồng thời hứa sẽ thay đổi khi mãn hạn tù.
"Trong khoảng thời gian này, nhớ lại những việc mình đã làm trong những năm qua, tôi vô cùng hối hận. Sau khi ra ngoài, tôi sẽ không đánh bạc, khoe giàu hoặc làm những việc trái pháp luật, vi phạm đạo đức nữa và sẽ trở thành một con người mới", Quách Mỹ Mỹ bày tỏ sự hối hận trong những năm tháng ngồi tù.
Năm 2019, Quách Mỹ Mỹ được thả sau khi hoàn thành án phạt 5 năm tù giam. Sau khi ra tù, cô tiếp tục công việc người mẫu và kinh doanh thực phẩm chức năng giảm cân.
Những tưởng cô sẽ hoàn lương, làm lại cuộc đời nhưng đến tháng 3/2021, cô lại bị cảnh sát bắt vì tham gia đường dây sản xuất và bán thực phẩm chứa chất cấm Sibutramine, trị giá hơn 7,6 triệu USD.
Được biết, Sibutramine là loại chất bị cấm tại Trung Quốc và nhiều quốc gia. Theo Sina, Sibutramine ức chế cảm giác thèm ăn, có thể gây tác dụng phụ như tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Vào tháng 9/2021, Quách Mỹ Mỹ bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Sau khi nghe thẩm phán đọc bản án dành cho mình, Quách Mỹ Mỹ suy sụp, bật khóc và liên tục xin được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, bản án dành cho cô vẫn không thay đổi.
Vụ việc nói trên đã biến Quách Mỹ Mỹ trở thành kiều nữ Cbiz đầu tiên trong lịch sử đi tù tới tận 2 lần. Trên mạng xã hội, khán giả mỉa mai cô là "sao nữ tù tội".
"Tôi cảm thấy bản thân là kẻ thất bại nhất trên đời. Tôi không thể làm chủ cuộc sống của mình khi liên tục phạm sai lầm. Đã ngồi tù vào năm 2014 nhưng tôi vẫn chưa giác ngộ, tiếp tục hành động nông nổi và bị bắt lại chỉ trong chưa đầy 1 năm được trả tự do. Tôi rất hối hận. Tôi mong luật pháp cho tôi thêm một cơ hội nữa để làm lại cuộc đời", Quách Mỹ Mỹ giãi bày sự ăn năn trước tòa.
Người đẹp 9x nỗ lực làm lại cuộc đời sau những ồn ào trong quá khứ.
Đến tháng 9/2023, Quách Mỹ Mỹ được ra tù sớm nhờ cải tạo tốt. Sau khi ra tù, việc làm đầu tiên của cô là giải tán nhóm chat có hơn 6 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Chia sẻ với phóng viên tờ Nam Đô vào thời điểm đó, cô cho biết sau khi trải qua 10 năm sống trong tai tiếng, cô mong ước có cuộc sống bình dị, hạnh phúc và yên ổn.
Người đẹp 9x bày tỏ: “Tôi đã ra tù lần 2. Tôi tiếp tục được trao cơ hội làm lại cuộc đời và tôi không muốn bản thân lại bỏ lỡ bằng sai lầm. Tôi hy vọng tìm được một người thật lòng với tôi, cùng tôi xây dựng tổ ấm hạnh phúc - điều mà tôi đã không có được trong cả cuộc đời. Tôi cũng sẽ kiếm tiền chân chính bằng sức lao động của mình".
Nhìn lại những sai lầm trong quá khứ, Quách Mỹ Mỹ cho biết nếu thời gian có thể quay lại, cô sẽ không lựa chọn việc nổi tiếng bằng chiêu trò và đẩy cuộc đời bản thân rơi vào vực thẳm với 2 lần vướng vòng lao lý.
"Ai bước chân vào showbiz cũng khao khát được nổi tiếng, tôi cũng vậy. Vì muốn có được danh tiếng, tôi đã chọn đi đường tắt, bất chấp sử dụng chiêu trò phản cảm và những lời nói dối gây ảnh hưởng đến người khác. Ảo tưởng về danh tiếng và tiền bạc đã khiến tôi lạc lối. Nếu được quay lại ngày xưa, tôi sẽ không sống buông thả như vậy", Quách Mỹ Mỹ bộc bạch.
Tờ Nam Đô cho hay, sau khi ra tù, Quách Mỹ Mỹ học làm DJ chuyên nghiệp và đi biểu diễn tại các quán bar để kiếm thu nhập. Về đời tư, cô có chuyện tình lãng mạn với một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.