Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Khung cảnh nên thơ, đậm chất làng quê Việt Nam tại đám cưới Hoa hậu Ngọc Hân

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân và chú rể Phú Đạt được tổ chức vào chiều 10/12. Không gian tiệc cưới mang những nét đặc trưng của văn hóa Bắc Bộ.

Tối 10/12, lễ cưới của Hoa hậu Ngọc Hân và doanh nhân Phú Đạt được tổ chức tại Hà Nội. Hôn lễ diễn ra riêng tư, với sự tham dự của gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp của cô dâu, chú rể.

Sau 11 năm quen biết và hẹn hò, Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai Phú Đạt về chung một nhà.

 Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn ở Hà Nội.

Ngọc Hân không mặc váy cưới mà mặc áo dài do chính mình thiết kế. 

Trước khi hôn lễ diễn ra, Ngọc Hân cũng khuyến khích khách mời nữ mặc áo dài lúc dự tiệc cưới.

Ngọc Hân búi tóc đơn giản, đội khăn voan trắng xinh đẹp rạng rỡ. 

Đôi uyên ương chụp ảnh cùng bố mẹ cô dâu. 

Cô dâu bên mẹ trước thời khắc quan trọng trong cuộc đời.

Hoa hậu Ngọc Hân trang trí lễ cưới lấy cảm hứng từ những hình ảnh nên thơ của làng quê Việt Nam. Nhiều chất liệu truyền thống được sử dụng, có những vật liệu vô cùng đặc biệt như lúa nước, cầu tre, lụa tơ, cửa bức bàn, tò he…

Không gian tiệc cưới được thiết kế mang những nét đặc trưng văn hoá Bắc bộ. 

Thời điểm giữa mùa đông, những cánh đồng lúa đã qua vụ thu hoạch nhưng để đảm bảo thực hiện đúng ý tưởng, ê-kíp đã thuê ruộng trồng riêng 2 sào lúa để làm vật liệu chủ đạo cho lễ cưới

Những bông hoa sen được sắp xếp khéo léo, tự nhiên như một bức tranh làng quê sinh động.

Không gian chìm đắm trong khung cảnh bình dị, thân thuộc.

Ngọc Hân dành riêng 1 khu vực cho các em bé tham gia lễ cưới.

Mộc Miên (T/h)

Tin nổi bật