Đóng

Không khí phấn khởi, háo hức trước giờ diễn ra sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Rất đông người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, ngoài ra nhiều người tập trung ở những đoạn đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Người Đưa Tin cho biết, theo dự kiến, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào 20h ngày 27/8 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Lúc 15h cùng ngày, trên khắp các nẻo đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua như trên khu vực Hùng Vương, Kim Mã, Trần Phú… rất đông người dân trải chiếu, bạt, xếp ghế để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Đến 16h30, tại Quảng trường Ba Đình, rất đông người dân đã lấp gần kín khán đài để chờ xem diễu binh, diễu hành. Các khối lực lượng vũ trang, học sinh – sinh viên, đội trống nghi thức… đã vào vị trí, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt diễn ra trong tối cùng ngày, theo Báo Tin Tức và Dân Tộc.

Không khí chuẩn bị khẩn trương, quy củ, hứa hẹn một màn diễu binh, diễu hành trang trọng, hoành tráng, thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

 

Người dân từ khắp mọi miền nô nức đổ về Hà Nội để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27/8. Ảnh: Người Đưa Tin

Đến Hà Nội vào sáng 27/8, 3 mẹ con chị Lê Hà (ở TP.HCM) đã có hành trình hơn 1.000 km bay ra Hà Nội để được tận mắt chứng kiến không khí những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo chị Hà, kế hoạch này đã được chị ấp ủ từ tháng 5, với mong muốn mang đến cho các con một chuyến đi trải nghiệm ý nghĩa trong dịp hè, trước khi bước vào năm học mới với tinh thần phấn chấn hơn. Đây cũng là dịp để các con hiểu thêm, cảm nhận và yêu hơn vẻ đẹp, truyền thống của quê hương, đất nước.

Chị Hà chia sẻ thêm, cả gia đình chị có hành trình kéo dài 10 ngày khám phá miền Bắc đến nhiều điểm di tích, bảo tàng lịch sử, trước khi kết thúc bằng điểm dừng chân đặc biệt tại Hà Nội – nơi diễn ra những buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ban đầu, chuyến đi chỉ có 3 mẹ con nhưng sau đó chồng chị cũng quyết định bay ra trong ngày 27/8 để cùng gia đình hòa chung không khí sự kiện trọng đại. Các con của chị tỏ ra vô cùng háo hức, chờ đợi từng ngày để được tận mắt thấy các chú bộ đội diễu binh, chiêm ngưỡng khí tài quân sự hiện đại.

Bên cạnh đó, chị Hà bộc bạch, khi đặt chân tới Hà Nội, chị thực sự ấn tượng trước cảnh sắc rợp cờ đỏ sao vàng xen lẫn màu xanh của hàng cây, tạo nên một bầu không khí hào hùng, rực rỡ mà chị ít thấy. Không khí lễ hội sôi nổi, công tác tổ chức chu đáo khiến du khách cảm nhận rõ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Thủ đô.

"Không hề vất vả, ngược lại cả gia đình thấy vô cùng hào hứng. Thời tiết năm nay lại dễ chịu, mát mẻ nên tôi còn nghĩ sang năm sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến đi như thế này cho các con, để mỗi mùa hè các bạn nhỏ lại có thêm một trải nghiệm đáng nhớ về đất nước mình", Người Đưa Tin dẫn lời chị Hà.

 

 

Rất đông người dân đã có mặt tại khán đài ở Quảng trường Ba Đình để chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Báo Tin Tức và Dân Tộc

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phượng (đến từ Vĩnh Long) cho biết đã cùng chồng ra Hà Nội từ 16 ngày trước để kịp theo dõi sự kiện. Riêng sáng 27/8, bà có mặt tại Hùng Vương - Trần Phú từ lúc 1h.

"Mưa gió thế nào tôi cũng ngồi chờ, vì đây là dịp đặc biệt để chiêm ngưỡng lực lượng diễu binh và khí tài quân sự của Việt Nam. Tôi chỉ mong bà con chuẩn bị áo mưa, áo ấm và ô để tránh bị ướt lạnh", bà Phượng chia sẻ.

Trên đường Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Ngô Đăng Túc đang vội vã di chuyển tới gần khu vực Quảng trường Ba Đình chờ đón diễu binh. Ông Túc cho biết dù trời mưa to nhưng ông cùng gia đình 20 người đi từ Bắc Ninh lên Hà Nội từ 8h để kịp chọn chỗ, xem diễu binh diễu hành. 

Ở phố Hàng Bông, Anna và David - hai khách du lịch người Đức, chia sẻ rất bất ngờ và tò mò khi chứng kiến rất đông người dân tay cầm cờ, mặc áo đỏ sao vàng xuống đường. Khi được các tình nguyện viên chia sẻ người dân xuống đường, chờ đón sự kiện diễu binh, diễu hành mừng quốc khách, hai bạn trẻ người Đức cũng hoà chung không khí, cầm cờ và dán sticker lên má vui chung với niềm vui của người Việt. "Không khí thật tuyệt vời! Tôi sẽ chờ đến 8h để cùng xem duyệt binh với mọi người", Anna chia sẻ.

Hai du khách hào hứng khi được xem sự kiện diễu binh, diễu hành tại Việt Nam. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo báo Chính Phủ, Chương trình Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ có hơn 40.000 người tham gia. Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

 

Người dân đều vô cùng phấn khởi và háo hức. Ảnh: Báo Chính Phủ

Đối với lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác (nội dung này sẽ được chiếu qua màn hình có thuyết minh tại buổi sơ duyệt).

Cùng với đó, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105 mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng thực hiện nội dung trong chương trình sơ duyệt.

Tin nổi bật