Theo Người đưa tin, một sự việc hi hữu và nguy hiểm đã xảy ra tại Ấn Độ khi một người đàn ông say xỉn quyết định trèo lên cột điện cao thế. Lý do là vì bạn anh ta đã không chịu trả khoản nợ 1.500 rupee (khoảng 445 nghìn đồng).
Theo tờ Free Press Journal, vụ việc xảy ra vào chiều Chủ nhật (ngày 5/10) tại khu vực Mailardevpally, Rajendranagar.
Cảnh sát xác định người đàn ông là Venugopal (30 tuổi), sống tại khu dân cư Vambay. Venugopal được biết đến là người nghiện rượu và thường gây gổ với vợ mỗi khi say xỉn.
Người đàn ông say rượu leo lên cột điện cao thế vì không đòi được tiền cho bạn vay.
Sự việc bắt nguồn từ một khoản nợ 1.500 rupee mà Venugopal đã cho một người bạn vay. Khi người bạn này liên tục trì hoãn việc trả nợ, vợ của Venugopal bắt đầu gây sức ép buộc anh phải đòi lại tiền.
Quá bực bội và dưới ảnh hưởng của rượu, Venugopal quyết định đến Đồn Cảnh sát Mailardevpally vào Chủ nhật để nộp đơn khiếu nại. Anh ta đòi cảnh sát phải hành động ngay lập tức với người bạn kia. Tuy nhiên, cảnh sát đã yêu cầu Venugopal ngồi yên và bình tĩnh lại một chút trước khi xem xét đơn khiếu nại.
Cho rằng cảnh sát không xem xét khiếu nại của mình một cách nghiêm túc, Venugopal bất ngờ ra khỏi đồn cảnh sát và trèo lên cột điện cao thế nằm ngay bên ngoài đồn. Từ trên đỉnh cột, anh ta bắt đầu la hét giận dữ và đe dọa sẽ nhảy lầu tự tử nếu vấn đề không được giải quyết.
Cảnh sát đã ngay lập tức cắt điện khu vực và cố gắng thuyết phục anh ta xuống an toàn.
Để ngăn chặn thảm kịch, cảnh sát đã ngay lập tức cắt điện khu vực và cố gắng thuyết phục anh ta xuống an toàn. Cuối cùng, cảnh sát đã thuyết phục được Venugopal trèo xuống cột điện.
Trước đó, tại Ấn Độ, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra, theo VietNamNet, vì quá tức giận sau khi tranh cãi với bạn trai Mukesh, Anita đã rời khỏi nhà và leo lên cột điện cao thế. Ngay khi biết tin, Mukesh cũng trèo lên theo để cố gắng thuyết phục bạn gái đi xuống. Hành động nguy hiểm của cặp đôi, vốn đã yêu nhau được một năm, đã nhanh chóng bị người dân quay video lại và lan truyền trên mạng xã hội.
Người dân đã nhanh chóng báo cảnh sát và liên lạc với gia đình của cặp đôi. Khi cảnh sát đến hiện trường, có rất đông người đứng quan sát phía dưới.