Cô Triệu, chủ một điểm bán vé số lâu năm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã rất ấn tượng với ông Trương, một vị khách hào phóng chưa từng thấy. Ngay lần đầu tiên ghé quán, ông đã chi tới 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) để mua vé số. Ông Trương sau đó trở thành khách quen, thường xuyên mua rất nhiều vé và dần dần thân thiết với cô Triệu. Dù không biết nhiều về ông, cô Triệu vẫn giữ liên lạc với ông qua điện thoại.
Vận may cuối cùng cũng mỉm cười với ông Trương khi ông trúng giải độc đắc trị giá 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Cô Triệu nhanh chóng thông báo tin vui này cho ông qua điện thoại và dặn dò ông mang giấy tờ tùy thân đến trung tâm xổ số để nhận giải. Ông Trương tỏ ra rất vui mừng, nhưng một tuần trôi qua, trung tâm xổ số thông báo rằng ông vẫn chưa đến nhận giải thưởng.
Trương luôn tỏ ra hào phóng mỗi khi ghé điểm bán vé số của cô Triệu. Ảnh minh họa.
Sau sự việc đó, ông Trương biến mất không dấu vết. Ông không còn ghé mua vé số ở chỗ cô Triệu nữa, điện thoại liên lạc cũng không được. Điều bất ngờ là, không lâu sau đó, cảnh sát đã tìm đến cửa hàng của cô Triệu để điều tra vì nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ lừa đảo.
Cảnh sát giải thích rằng họ nhận được trình báo từ một người phụ nữ tên Lưu Hạ. Cô này tố cáo bạn trai quen qua mạng, tự xưng là Trương Minh, đã vay của cô 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng) rồi biến mất. Từ hình ảnh do Lưu Hạ cung cấp, cảnh sát lần theo dấu vết camera và phát hiện Trương Minh đã trốn đến Chiết Giang một thời gian, thường xuyên lui tới cửa hàng xổ số của cô Triệu.
Hóa ra, Trương Minh là một kẻ nghiện cờ bạc, đang bị cảnh sát truy nã vì biển thủ 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) của công ty. Với những giải xổ số nhỏ, người trúng có thể nhận tiền trực tiếp từ chủ cửa hàng. Tuy nhiên, với giải thưởng lớn như giải độc đắc, người thắng phải xuất trình giấy tờ tùy thân và chụp ảnh để tránh tranh chấp.
Vì vậy, Trương Minh không dám đến nhận giải. Sau khi nhận được tin nhắn đe dọa báo cảnh sát của Lưu Hạ, Trương Minh tiếp tục bỏ trốn sang tỉnh khác. Không lâu sau, cảnh sát đã bắt được hắn tại Quảng Đông dựa vào định vị điện thoại do cô Triệu cung cấp.
Qua quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát phát hiện ra Trương Minh là một kẻ lừa đảo trực tuyến chuyên nghiệp, hắn sử dụng tiền lừa đảo được chỉ để mua vé số. Trương Minh nhắm mục tiêu vào những phụ nữ trẻ có lối sống xa hoa hoặc những bà mẹ đơn thân nhẹ dạ cả tin thông qua các ứng dụng hẹn hò. Sau khi tạo dựng lòng tin, hắn sẽ dụ dỗ họ đầu tư hoặc vay tiền với lý do gặp tai nạn, rồi biến mất.
Với tài ăn nói khéo léo, Trương Minh dễ dàng chiếm được lòng tin của những người cả tin. Lưu Hạ là người duy nhất có được hình ảnh thực của Trương Minh khi hắn vô tình gửi nhầm cho cô. Nhờ đó, cảnh sát mới có manh mối để điều tra. Tổng số tiền hắn lừa đảo lên tới 4,3 triệu NDT (khoảng 15 tỷ đồng).
Trương Minh, một người đàn ông từng có gia đình hạnh phúc và công việc ổn định, đã trượt dài vào bi kịch khi trúng giải xổ số 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng). Sự phấn khích từ chiến thắng ấy khiến hắn bỏ bê tất cả, chỉ lao vào mua vé số với ảo vọng đổi đời. Niềm đam mê cờ bạc mù quáng đã đẩy hắn đến chỗ tiêu tán hết tiền tiết kiệm, biển thủ công quỹ và cuối cùng là trốn chạy. Câu chuyện của Trương Minh khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, khó tin rằng cờ bạc có thể hủy hoại một cuộc đời đến thế.
Không chỉ có Trương Minh, Tiểu Phúc cũng là một ví dụ đau lòng về việc nghiện xổ số để rồi rơi vào cảnh nợ nần. Cô gái trẻ này đã "đốt" 250.000 NDT (khoảng 881 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) vào vé số chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023. Ngoài khoản nợ bạn bè 60.000 NDT, Tiểu Phúc còn nợ nần chồng chất trên các nền tảng trực tuyến và ngân hàng.
Dù biết rõ mình nghiện vé số, Tiểu Phúc vẫn không thể thoát khỏi giấc mộng làm giàu nhanh chóng. Cô thừa nhận lòng tham và sự sai lầm của mình, nhưng không thể dừng việc vay nợ để thỏa mãn cơn nghiện.