Israel từ ngày 13/6 khai mở chiến dịch "Sư tử trỗi dậy", sử dụng lực lượng biệt kích trong lãnh thổ Iran và không quân tấn công các mục tiêu là cơ sở hạ tầng liên quan đến chương trình hạt nhân, các căn cứ quân sự, trận địa phòng không, cơ sở năng lượng; đồng thời nhắm đến nhiều quan chức quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran.
Sau hơn nửa ngày, Iran bắt đầu trả đũa bằng chiến dịch tên "Lời hứa Đích thực 3", sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các trung tâm tình báo, trụ sở Bộ Quốc phòng, viện nghiên cứu, sân bay quân sự lớn và một số hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ Israel.
Tính đến trưa 24/6 - thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Iran và Israel cùng xác nhận lệnh ngừng bắn có hiệu lực, xung đột đã kéo dài sang ngày 12 với thiệt hại nặng nề cho cả hai, theo Công an Nhân dân.
Thiệt hại sau một cuộc tấn công của Israel tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thiệt hại về con người
"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, hơn 500 tên lửa và hơn 1.000 máy bay không người lái đã được phóng vào Israel. Thiệt hại: 25 người đã thiệt mạng, có tới 1.361 người bị thương", ông Dmitry Gendelman, cố vấn tại Văn phòng Thủ tướng Israel, ngày 23/6 cho biết.
Vị quan chức nói thêm rằng Cơ quan Thuế Israel đã nhận được hơn 36.000 đơn xin bồi thường thiệt hại, bao gồm hơn 29.000 đơn xin bồi thường thiệt hại cho các tòa nhà và khoảng 3.400 đơn xin bồi thường thiệt hại cho các phương tiện.
Ông cũng cho hay, gần 15.000 người ở Israel đã được sơ tán, trong đó khoảng 11.000 người sơ tán đến các bệnh viện với chi phí do chính phủ chi trả và khoảng 4.000 người chọn trú tại nhà bạn bè hoặc người thân.
Trong khi đó, Iran cho biết, ít nhất 610 người ở nước này đã thiệt mạng và hơn 4.700 người bị thương kể từ khi xung đột với Israel nổ ra ngày 13/6.
"Trong 12 ngày qua, các bệnh viện đã phải đối mặt với những cảnh tượng vô cùng đau thương", người phát ngôn của Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cho biết trên X.
Sử dụng yếu tố bất ngờ, Israel đã loại trừ nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và chuyên gia hạt nhân của Iran trong những ngày giao tranh đầu tiên. Phần lớn họ bị hạ sát khi đang ngủ trong nhà riêng hoặc khi đang họp. Truyền thông Israel nói rằng, lực lượng của Tel Aviv đã sử dụng UAV, tên lửa và "vũ khí bí mật" được tuồn vào Iran từ trước để tấn công.
Trong khi đó, truyền thông khu vực tin rằng, khoảng 20 chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng, gồm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Mohammad Bagheri, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami, chỉ huy Bộ tư lệnh Khatam al-Anbia Gholamali Rashid và Tư lệnh Không quân IRGC Amirali Hajizadeh.
Hình ảnh do UAV Israel ghi lại cảnh tấn công một tiêm kích của Iran. Ảnh: GettyImages
Hạ tầng hạt nhân
Sau các đòn tập kích của Israel (từ ngày 13/6) và của Mỹ ngày 22/6, Iran hứng thiệt hại đáng kể tại 3 cơ sở hạt nhân then chốt là Natanz, Isfahan và Fordow. Các công trình mặt đất tại cả 3 cơ sở nói trên đều cơ bản bị phá hủy, nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại tại các cơ sở ngầm.
Tại cuộc họp báo ngày 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mô tả tham vọng hạt nhân của Iran đã bị "xóa sổ". Sau đó nửa ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Xóa sổ là một thuật ngữ chính xác!". Ông cho biết, cơ sở ngầm của Iran bị thiệt hại nặng nề.
Tuy nhiên, theo Politico, Iran đã sơ tán thiết bị và nhân lực khỏi các cơ sở bị Mỹ tập kích. Ngoài ra, Iran vẫn còn một kho dự trữ đáng kể máy ly tâm. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã không thể theo dõi toàn bộ chúng sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ năm 2018.
Thiệt hại quân sự
Tính đến ngày 24/6, Israel đã tuyên bố phá hủy nhiều sân bay và trên 80 máy bay quân sự của Iran, nhưng thông tin trên chưa được Tehran xác nhận. Mới nhất, ngày 23/6, Israel tuyên bố tấn công 6 căn cứ không quân Iran, phá hủy thêm 15 máy bay. Iran không có nhiều tiêm kích hiện đại mà chủ yếu là mẫu cũ mua của Mỹ (thời trước Cách mạng Hồi giáo 1979) như tiêm kích F-4, F-5, F-14 và trực thăng AH-1 Cobra.
Vị trí một loạt tòa nhà thuộc căn cứ Kermanshah của Iran bị phá hủy. Ảnh: Maxar
Bình luận về lệnh ngừng bắn hiện nay, ông Jonathan Panikoff, cựu Phó Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ phụ trách Trung Đông tổng kết rằng Israel đã đạt được phần lớn mục tiêu, Iran đang tìm kiếm một lối thoát còn Mỹ hy vọng đây là khởi đầu của hồi kết. Khả năng kéo dài xung đột sẽ gây thêm tổn thất quân sự và chính trị cho các bên, chưa kể cuộc chiến có nguy cơ lan rộng ra khu vực.
Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu có chiến lược nào cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo hay không. Liệu đây là sự khởi đầu cho một trạng thái hòa bình lâu dài, hay chỉ là khoảng lặng trước khi bùng phát một cuộc xung đột mới.
Thế đối đầu "không đội trời chung" dai dẳng hàng thập kỷ nay giữa hai cường quốc khu vực cho thấy chỉ một mồi lửa nhỏ cũng có thể khiến căng thẳng Israel và Iran bùng phát trở lại.
Cả hai bên hiện đều tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ và kiên quyết với bất kỳ hành vi vi phạm nào.