Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hy hữu cụ bà 74 tuổi "sống lại" sau khi được đưa vào nhà tang lễ

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một cụ bà ở Mỹ được một nhân viên nhà tang lễ phát hiện vẫn còn sống sau khi một nhân viên viện dưỡng lão tuyên bố tử vong.

Theo New York Times, vụ việc xảy ra vào ngày 3/6 khi một cụ bà ở bang Nebraska, Mỹ được một nhân viên nhà tang lễ phát hiện vẫn còn sống.

Theo lời kể của Phó Cảnh sát trưởng hạt Lancaster - ông Ben Houchin: "Đây là trường hợp bất thường. Tôi đã làm công việc này 31 năm và chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy".

Cụ bà tên là Glantz đang được chăm sóc cuối đời tại một viện dưỡng lão ở khu vực Lincoln và xác nhận tử vong khoảng 9h44. Một bác sĩ chuẩn bị ký giấy chứng tử cho cụ, song hiện chưa rõ liệu việc ký giấy chứng tử được thực hiện hay chưa.

Sau đó, nhà tang lễ Butherus-Maser & Love Funeral Home ở Lincoln, đã tới vận chuyển thi thể bà về để làm các thủ tục. Tuy nhiên, 2 giờ sau đó, nhân viên nhà tang lễ nhận thấy bà vẫn còn thở và đã gọi 911.

Hy hữu cụ bà 74 tuổi "sống lại" sau khi được đưa vào nhà tang lễ.

Các nhân viên nhà tang lễ đã làm hồi sức cấp cứu cho bà Glantz khi nhân viên cứu hộ tới. Cụ bà Glantz sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe chưa được tiết lộ. Gia đình bà đã được thông báo về vụ việc.

Các nhà điều tra đang xem xét liệu có quy định nào không được thực hiện đúng dẫn tới sai sót như vậy hay không.

Mặc dù hiếm gặp nhưng Mỹ cũng từng ghi nhận trường hợp người được tuyên bố là đã chết nhưng lại được tìm thấy còn sống ngay sau đó.

Theo Medicalnewstoday, năm 2014 một phụ nữ 80 tuổi "sống đông lạnh" trong nhà xác bệnh viện sau khi bị chẩn đoán sai. Cùng năm đó, bệnh viện New York tuyên bố một phụ nữ chết não sau khi dùng thuốc quá liều. Người phụ nữ này tỉnh dậy ngay sau khi được đưa đến phòng phẫu thuật để lấy nội tạng.

Một trường hợp khác, Janina Kolkiewicz 91 tuổi được các bác sĩ xác định qua đời khi trái tim bà ngừng đập và không còn thở nữa. Mọi người chuẩn bị các nghi lễ mai táng cho bà trong bệnh viện, 11 giờ sau Janina Kolkiewicz bỗng nhiên tỉnh dậy bày tỏ thèm uống trà và ăn bánh kếp. Tất cả họ trở thành hiện tượng “từ cõi chết trở về”.

Tin nổi bật