Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hỗn loạn hậu chức vô địch C1 của PSG, 2 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Hai người đã thiệt mạng, hơn 550 người bị bắt và gần 200 người bị thương trên khắp nước Pháp, do lcác vụ bạo loạn bùng phát khi PSG giành chức vô địch Cúp C1.

VietNamNet đưa tin, Paris mở hội với khoảnh khắc lịch sử vào đêm thứ Bảy, khi PSG vô địch Champions League trong dịp kỷ niệm 55 năm thành lập.

Tuy nhiên, bất chấp việc triển khai lực lượng an ninh đông đảo, các lễ ăn mừng diễn ra trong bi kịch với 2 người thiệt mạng.

Lính cứu hoả nỗ lực dập lửa khi một chiếc xe bị đốt. Ảnh: EFE

Trên đại lộ Champs Elysees, các trạm xe buýt bị đập phá. Cảnh sát chống bạo động phải xịt hơi cay và vòi rồng để đẩy lùi đám đông quá khích.

Theo cảnh sát Pháp, hàng trăm vụ cháy đã được ghi nhận, trong đó hơn 200 ô tô bị đốt. Khoảng 22 thành viên của lực lượng an ninh và bảy lính cứu hỏa bị thương, theo Tạp chí Tri Thức.

Cảnh sát cho biết đây là những người không đến để xem bóng đá, mà với mục đích gây rối.

“Những kẻ gây rối cố tình tìm cách gây chuyện và đối đầu với lực lượng an ninh”, đại diện cảnh sát cho biết.

Bộ trưởng Retailleau chỉ trích: “Thật không thể chịu nổi khi một sự kiện ăn mừng lại trở thành nỗi lo vì sự bạo lực của bộ phận thiểu số không tôn trọng gì cả”.

Ousmane Dembele, ngôi sao trận chung kết và ứng viên Quả bóng vàng, kêu gọi mọi người bình tĩnh trên sóng truyền hình: “Hãy ăn mừng chiến thắng, nhưng đừng phá hoại gì cả”.

Hôm nay, Paris tiếp tục được bảo vệ nghiêm ngặt cho các lễ mừng sẽ diễn ra suốt cả chiều tối.

PSG dự kiến tổ chức diễu hành từ vòng xoay đại lộ Champs-Elysees đến Khải Hoàn Môn. Ước tính có khoảng 110.000 CĐV tham gia. Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đón đội PSG lúc 19h tối (0h ngày 2/6, giờ Hà Nội) tại Điện Elysee. Sau đó là buổi tiệc mừng tại sân Parc des Princes.

Tin nổi bật