Đóng

Học sinh dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk được tặng bằng khen, sổ tiết kiệm

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Có hành động dũng cảm cứu bạn thoát khỏi kẻ gây ra vụ thảm sát, em Thạch Chí Khang được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen.

Ngày 29/9, báo Dân trí đưa tin, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao tặng bằng khen cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn) do có thành tích đột xuất dũng cảm cứu người trong vụ trọng án tại tỉnh.

Theo ông Mỹ, bản thân ông rất xúc động trước hành động dũng cảm, sự kiên cường của em Khang khi đã cứu giúp bạn thoát khỏi sự nguy hiểm. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn các em học sinh theo gương của em Khang trong việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trao tặng bằng khen cho em Thạch Chí Khang. Ảnh: Dân trí

Ông Mỹ mong muốn các tổ chức, cá nhân luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành để em Khang vượt khó, vươn lên và mong muốn ngành giáo dục tạo điều kiện cho em Khang trong quá trình học tập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk xem đây là tấm gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở. Từ đó, tổng kết, đánh giá, đưa tấm gương của em Khang vào tuyên truyền, giáo dục cho mọi người.

Theo báo Lao động, cũng tại buổi lễ, Viettel Đắk Lắk trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng cho em Thạch Chí Khang.

Em Thạch Chí Khang trước đó đã được ngành giáo dục tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Dân trí

Thông tin về sự việc trước đó, khoảng 1h ngày 13/9, đối tượng tên Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị N.T.K.H (trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi đến nhà, Thuận dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà. Hậu quả, chị H, bà T.T.D (mẹ chị H), anh B.V.N (em chị H) tử vong trong nhà.

Cháu T.T.P (sinh năm 2012, con trai chị H) bị thương nặng nhưng vẫn chạy đi được.

Nghe tiếng cầu cứu, em Thạch Chí Khang (12 tuổi, ở sát vách) lập tức mở cửa. Thấy P máu chảy nhiều từ cánh tay liền đưa bạn vào nhà, khóa chặt cửa ngăn không cho hung thủ tiếp cận.

Trong nỗi sợ hãi, em Khang lấy nước cho bạn uống, cầm máu tạm thời và giữ chặt cửa cho đến khi công an có mặt lúc gần 3 giờ sáng.

Sau đó, P được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Tin nổi bật