Theo thông tin trên báo Dân Trí, ngày 30/6, Công nương Josefa von Hohenzollern của nước Đức thông báo trên mạng xã hội về sự ra đi đột ngột của chồng mình - Hoàng tử Harald von Hohenzollern. Ông qua đời ở tuổi 63, nguyên nhân được xác định là do ngừng tim đột ngột.
Tại thời điểm qua đời, ông đang làm việc tại Namibia trong ngành công nghiệp kim cương. Sự ra đi của ông là cú sốc lớn với Công nương Josefa, người đang mang thai con đầu lòng của cặp đôi, dự kiến sinh trong tháng 7/2025.
Trên trang cá nhân, Công nương Josefa chia sẻ đầy xót xa: “Gửi những công dân thân yêu của Leonberg, hôm nay tôi viết những dòng này với một trái tim nặng trĩu. Người chồng yêu dấu của tôi, Harald von Hohenzollern, đã qua đời hoàn toàn bất ngờ do ngừng tim đột ngột. Mất mát này thực sự khiến tôi đau đớn tột cùng”.
Công nương Josefa von Hohenzollern và Hoàng tử Harald von Hohenzollern. Ảnh: Instagram
Được biết, Công nương Josefa đang tranh cử chức thị trưởng Leonberg, thuộc bang Baden-Württemberg của Đức, chuyên trang Ngôi Sao dẫn thông tin từ People cho biết. Bà thông báo sẽ tạm dừng chiến dịch tranh cử và hoạt động trên mạng xã hội trong những ngày tới.
"Tôi cần thời gian để thương tiếc, nói lời tạm biệt và ở bên cạnh đứa con sắp chào đời. Vì vậy, tôi sẽ tạm dừng chiến dịch tranh cử và hoạt động trên mạng xã hội trong những ngày tới. Tôi mong nhận được sự thông cảm của mọi người và chân thành cảm ơn sự chia buồn và hỗ trợ của các bạn", Công nương Josefa cho hay.
Hoàng tử Harald (SN 1962) là thành viên của nhánh Hohenzollern-Swabia - một nhánh quý tộc lâu đời của Đức. Ông từng theo học và hoạt động trong lĩnh vực kim hoàn, rồi chuyển sang Namibia để điều hành các hoạt động khai thác kim cương.
Hoàng tử Harald ra nước ngoài làm việc một phần vì niềm đam mê với ngành đá quý và mong muốn mở rộng kinh doanh bằng chính khả năng và vị thế của mình. Theo Bild, ông được biết đến với biệt danh "Hoàng tử Kim cương" do đứng đầu một công ty đá quý.
Tạp chí Hello! cho biết, Hoàng tử Herald và Công nương Josefa kết hôn vào tháng 9/2024 tại quê nhà Kollnburg của Công nương, sau 2 năm quen biết. Dù hơn kém nhau 12 tuổi, mối tình giữa hai người được xem là một chuyện tình quý tộc hiện đại, giản dị mà sâu sắc.
Công nương Josefa miêu tả Hoàng tử Harald là một người bạn tâm giao, luôn sát cánh và tôn trọng, cả trong công việc và gia đình. Cùng nhau, họ chia sẻ ước mơ xây dựng tổ ấm.
Sự ra đi bất ngờ của Hoàng tử Harald, chỉ vài ngày trước khi được lên chức cha lần đầu tiên, khiến dư luận không khỏi tiếc thương. Hiện tại, tang lễ của Hoàng tử Harald chưa được công bố cụ thể. Công nương Josefa cho biết bà cần thời gian trước khi đưa ra quyết định về các hoạt động tiếp theo.