Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hoàng Oanh hạnh phúc bên con trai, tiết lộ mong ước về tương lai của quý tử

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Bộ ảnh mới của Hoàng Oanh và con trai cưng – bé Max gây ấn tượng với những khoảnh khắc đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc.

Lên 2 tuổi, bé Max – con trai Hoàng Oanh có nhiều thay đổi. Cậu bé chạy nhảy nhiều hơn, học được nhiều điều hơn, biết nói được một câu trọn vẹn 4-5 từ và còn biết ai thương ai nghiêm khắc để có thể nhõng nhẽo. Càng lớn, Max càng ra dáng "soái ca nhí", thừa hưởng nét đẹp của cả bố mẹ.

"Xếp một cái nhà không đúng ý, chọn một cái áo không đúng màu sắc yêu thích là con hay nhõng nhẽo với mẹ. Chính lúc này, tôi chuẩn bị tâm lý và kiến thức kỹ lưỡng vì hiểu đây là quá trình phát triển bình thường của con trẻ. Tôi cố gắng bình tĩnh, trò chuyện để hiểu con, hỗ trợ được những "khủng hoảng tuổi lên 2". Ngược lại, Max biết học cách truyền đạt điều bản thân mong muốn thay vì cứ nhõng nhẽo với người lớn", Hoàng Oanh chia sẻ.

Nữ MC tiết lộ thêm, cuộc sống hiện tại của cô dành trọn vẹn cho con trai và công việc. "Độ tuổi 2-8 là giai đoạn hình thành 80% tính cách của trẻ em. May mắn, do đặc thù công việc nên tôi có thể linh hoạt và muốn dành tối đa thời gian cho con.

Lúc Max chưa đi học, cứ rảnh là hai mẹ con cùng đi công viên chơi, đi bơi. Mỗi tối đọc sách để dạy con biết thêm về tiếng Việt. Tôi muốn Max biết được rằng con được yêu thương, được rèn luyện những thói quen tự lập và hiểu được văn hóa Việt Nam.

Nhiều lúc đi làm ở xa, tôi đưa Max và ông bà ngoại theo cùng để cả nhà có nhiều thời gian bên nhau. Nhờ vậy, con có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, vui vẻ, hòa đồng và không nhõng nhẽo. Chưa kể, cả gia đình rất thích chụp ảnh nên có được một 'gia tài' to lớn là những hình ảnh kỷ niệm bên nhau", cô kể.

Hoàng Oanh cũng hạnh phúc khi con trai sớm hình thành ý thức tự lập từ sớm. Nữ MC vui vẻ khoe: "Hiện tại, con đi học mẫu giáo. Ở trường, các cô giáo cũng khen Max tự lập, có thể tự ăn, tự uống sữa, thay đồ".

Nhiều người thường hỏi Hoàng Oanh có muốn con trai theo nghệ thuật hay không. Trước câu hỏi này, cô cho biết bản thân và gia đình không đặt nặng kỳ vọng rằng Max phải giàu có, nổi tiếng. Trong tương lai, Hoàng Oanh chỉ mong ước con trai khỏe mạnh, khôn lớn, trở thành một người tử tế, tự lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Quan trọng hơn, Max được sống trong tình yêu thương của gia đình, người thân.

Đinh Kim

Ảnh: Thiên Minh

Tin nổi bật