Ngày 18/9, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ tin vui đã sinh con đầu lòng được ba tuần. Người đẹp sinh con trai vào ngày 28/8 tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cậu bé được đặt tên ở nhà là Pi.
"Ngay từ những ngày đầu thai kỳ, mọi người đã mong ngóng con sẽ là em bé 'Quốc Khánh' hay là em bé 'Khai giảng'. Nhưng không, con đã tự có quyết định cho riêng mình. Con chọn ra vào một ngày thật đặc biệt 28/8, đúng kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam, công việc mà bố con đang cống hiến. Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình. Hành trình lên chức vừa mới bắt đầu, nhưng cả nhà đã rất si mê Pi", hoa hậu chia sẻ.
Bé Pi có mái tóc đen dày, được nhận xét nhiều nét giống mẹ. Hai mẹ con đang được chăm sóc tại một trung tâm. Ngọc Hân cho biết cô chọn dịch vụ để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ hai bên, đồng thời được nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi mổ.
Ngọc Hân và con trai sau khi vượt cạn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 28/8.
Người đẹp tiết lộ sau khi con chào đời, cô được bác sĩ thông báo mình là một trong những người hiếm hoi đẻ bọc điều. Đẻ bọc điều là em bé ra đời vẫn nằm trong túi nước ối và được đẩy ra ngoài trong quá trình chuyển dạ sinh.
Đây là hiện tượng y khoa hiếm gặp, xảy ra ở khoảng 1/80.000 ca sinh, trong đó túi ối (màng ối) không bị vỡ khi em bé ra đời. Bác sĩ sẽ tiến hành rạch túi ối để giúp bé thoát ra ngoài và thở, tránh nguy cơ ngạt thở.
"Khi nghe thông báo, tôi có chút lo lắng vì mình rơi vào trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên, khi nghe mọi người giải thích rằng trong dân gian, đẻ bọc điều được xem là điềm lành, mang lại may mắn và sự che chở cho em bé nên tôi cũng cảm thấy yên tâm", cô nói.
Ngọc Hân chọn phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. "Lần đầu làm mẹ nhiều bỡ ngỡ. May có các cô điều dưỡng trong viện chỉ cho cách gọi sữa về nhanh nên một ngày sau con đã được uống sữa non", cô nói.
Vợ chồng Ngọc Hân cùng nhau chăm sóc con. Ảnh: VnExpress
Ba tuần qua, cô liên tục massage để tránh bị tắc sữa. Nhờ học lớp tiền sản, cô biết cách cho con bú. Cô nói: "Hai mẹ con phối hợp nhịp nhàng nên sữa về đều, bé được ăn đúng nhu cầu".
Ngọc Hân đồng thời cho biết cô đang trong quá trình viết luận văn, dự kiến bảo vệ thạc sĩ vào tháng 3/2026. Trước đó, cô hy vọng ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ sẽ có sự góp mặt của con.
"Cầu được ước thấy, con đã chào đời và đúng như dự kiến, góp mặt trong ngày bảo vệ thạc sĩ của mẹ. Tôi nghĩ mọi thứ xảy ra trong đời đều do duyên số. Và tôi mãn nguyện với cuộc sống của mình", cô nói.
Trong suốt quá trình mang bầu, Ngọc Hân được gia đình quan tâm, chăm sóc. "Những ngày đầu chào đón em bé, tôi mất ngủ, chưa quen với bỉm sữa. Nhưng được gia đình ở bên đồng hành, tôi thấy an tâm và hạnh phúc", cô chia sẻ.
Chồng của Ngọc Hân là Phạm Phú Đạt, kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Trước khi quyết định tìm hiểu và tiến tới yêu đương, Ngọc Hân và bạn trai đã có quá trình quen biết nhau trong suốt một thập kỷ.