Đóng

Hổ trắng Bengal tên Ngộ Không ở Thảo Cầm Viên chết vì bệnh nặng

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông tin chú hổ trắng Bengal với tên gọi thân thương là Ngộ Không đã chết ngày 7/7 sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Ngày 8/7, báo Lao động dẫn tin từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho hay, chú hổ trắng Bengal với tên gọi thân thương là Ngộ Không đã chết vào ngày 7/7 sau thời gian chống chọi với bệnh tật, đúng một ngày trước sinh nhật lần thứ 10 của mình.

Ngộ Không sinh ngày 8/7/2015, là một trong ba hổ con của cặp bố mẹ hổ Bengal tại Thảo Cầm Viên. Trong ba anh em, một cá thể đã mất từ nhỏ vì dị tật bẩm sinh đường tiêu hoá, chỉ còn lại Ngộ Không và Bò Sữa. Do mẹ không đủ sữa nuôi cùng lúc hai con, Bò Sữa được tách ra chăm sóc riêng, còn Ngộ Không ở lại cùng mẹ.

Chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong tính cách của Ngộ Không. Nếu như Bò Sữa thường thân thiện với khách tham quan thì Ngộ Không chỉ thực sự gần gũi với người nuôi chính - người mà đội ngũ Thảo Cầm Viên vẫn quen gọi là "ba nuôi".

Hổ trắng Bengal tên Ngộ Không ở Thảo Cầm Viên. Ảnh: ZNews 

Ngộ Không năng động, tinh nghịch, thường xuyên cào móng lên các thân cây trong chuồng như một hình thức tập thể dục tự nhiên. Các thử thách vận động được thiết kế riêng không chỉ giúp chú phát triển thể chất mà còn duy trì bản năng hoang dã của một con hổ thực thụ.

Trong suốt 10 năm sống tại đây, chú chỉ cần chăm sóc móng chân từ bác sĩ thú y đúng một lần.

Theo báo Tuổi trẻ Online, cách đây hơn 2 tuần, Ngộ Không bắt đầu có biểu hiện bệnh, từ chối tất cả các loại thức ăn được cung cấp, tiêu hóa ngày càng khó khăn.

Các bác sĩ thú y tiến hành khám bệnh cho chú hổ. Ảnh: Tuổi trẻ Online 

Đội ngũ bác sĩ thú y của Thảo cầm viên Sài Gòn phối hợp các chuyên gia được mời về hội chẩn. Những ngày gần đây tưởng như Ngộ Không đã hồi phục, đã có thể tươi tỉnh dạo chơi quanh chuồng và ăn hết khẩu phần thức ăn được cung cấp trong ngày.

Tuy nhiên, đến ngày 7/7, Ngộ Không trở mệt rất nhanh và mất sau đó.

Tin nổi bật