Thất bại 0-2 trước West Ham hôm Chủ nhật là trận thua thứ 17 tại Premier League mùa này, với 13 trận xảy ra dưới triều đại Amorim.
Trong buổi họp báo sau trận đầy căng thẳng, Amorim tức giận vì đội bóng thiếu "lửa chiến đấu", cho rằng các cầu thủ không còn bận tâm khi thua và United đã đánh mất "bản sắc" của một CLB hàng đầu.
HLV Ruben Amorim thừa nhận ông xấu hổ và có thể rời Manchester United nếu không sớm vực dậy đội bóng .
Khi được hỏi về cảm xúc, Amorim thẳng thắn: "Một HLV của Manchester United trong tình cảnh này chỉ có thể cảm thấy hổ thẹn, khó mà chấp nhận. Mọi người ở đây cần nghiêm túc nhìn lại. Chúng ta phải mạnh mẽ và dứt khoát trong mùa hè. United đang mất đi cảm giác của một gã khổng lồ, nơi thua trận sân nhà là thảm họa. Đó là vấn đề lớn nhất."
Khi bị chất vấn liệu ông có đủ sức xoay chuyển tình thế, Amorim cảnh báo: "Không phải lỗi cầu thủ, mà là lỗi của tôi. Tôi chịu trách nhiệm. Nếu không thay đổi nhanh, tôi sẵn sàng nhường vị trí cho người khác." Đây là lần hiếm hoi Amorim tỏ ra bối rối kể từ khi tiếp quản ghế nóng từ Erik ten Hag.
Ông luôn khẳng định vô địch Europa League – khi United gặp Tottenham tại Bilbao ngày 21/5 – không thể cứu vãn mùa giải. Amorim nhấn mạnh trận chung kết là mối lo nhỏ nhất. "Thành thật, tôi chẳng bận tâm về chung kết," ông nói.
"Đó là vấn đề nhỏ so với những gì đội bóng đang đối mặt. Chúng ta phải thay đổi tận gốc rễ. Mùa này cho thấy thi đấu ở Premier League hay Champions League với United như mơ mộng hão huyền. Tôi không lo chung kết. Các cầu thủ sẽ tập trung, nhưng tôi không rõ thi đấu ở Champions League hay không mới là tốt. Trước mắt, hãy nghĩ đến trận gặp Chelsea để cải thiện."
HLV Ruben Amorim, người được đánh giá rất cao tại Sporting trước khi đến Premier League, muốn đến MU vào cuối mùa giải, nhưng Amorim được MU thông báo rằng ông phải đến vào giữa mùa giải hoặc sẽ không có gì cả.
Đội của Amorim bước vào trận đấu gặp West Ham với tinh thần phấn chấn sau khi đánh bại Athletic Bilbao 4-1 ở bán kết lượt về Europa League và thắng chung cuộc 7-1 để vào chung kết đối đầu với Tottenham.
Nhưng MU đã không thể mang phong độ ở cúp châu Âu lên mặt trận quốc nội, khi Tomas Soucek và Jarrod Bowen ghi 2 bàn giúp West Ham thắng 2-0 trên sân khách. Đội bóng đến từ Đông London đã chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng bằng chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford kể từ khi Carlos Tevez ghi bàn cách đây 18 năm.