Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hình ảnh người đàn ông khoác "áo ong" nặng gần nửa tạ

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Trên một ngọn đồi ở thành phố Trùng Khánh, She Ping đã khoác lên mình chiếc “áo” gồm 460.000 con ong và nặng 100 cân Anh (45,65kg).

(ĐSPL) - Trên một ngọn đồi ở thành phố Trùng Khánh, She Ping đã khoác lên mình  chiếc “áo” gồm 460.000 con ong và nặng 100 cân Anh (45,65kg).
Tuy nhiên, She Ping vẫn chưa phá được kỷ lục Guiness 135 cân Anh của Vipin Seth, người Ấn Độ. She Ping cho biết anh đã ong đốt 20 lần trong 40 phút khoác “áo ong”.
She Ping, một người nuôi ong 34 tuổi, đã dùng ong chúa để thu hút bầy ong đậu lên cơ thể của anh. Trong vòng 40 phút, anh đã khoác trên mình chiếc “áo ong” nặng tới 45.65kg (100 cân Anh).
She Ping chuẩn bị mặc chiếc áo ong gồm 460.000 con ong trên một ngọn đồi ở Trùng Khánh ngày 9/4/2014.

Bầy ong đã bám tới thắt lưng She Ping...

Đứng trên bục, đôi chân của She Ping hơi run trong khi để cho ong bám.
Người trợ lý sử dụng hương và thuốc lá để giữ cho những con ong không bám vào khuôn mặt của She Ping.
She Ping gần như được trùm kín bằng chiếc áo ong nặng gần nửa tạ.
Các trợ lý giúp hoàn thành chiếc áo ong cho She Ping.
She Ping cố gắng để cho ong bám đầy mình.
Thân hình She Ping được bao phủ hoàn toàn bởi 460.000 con ong, nặng tới 100 cân Anh ở Trùng Khánh 9/4/2014.
She Ping tìm cách cởi chiếc áo ong gồm 460.000 con.
She Ping cởi chiếc “áo” được làm bằng gần nửa triệu con ong. Anh đã dùng ong chúa thu hút thành công thu hút thành công hơn 460.000 con ong, cân nặng trên 45.65kg trong vòng 40 phút.
Thân hình She Ping sau khi mặc một bộ đồ ong. Anh cho biết đã bị ong đốt có… 20 lần trong vòng 40 phút mặc chiếc áo ong. 

Tin nổi bật