Theo VnExpress, ngọn lửa bùng phát đêm 16/7 tại tổ hợp siêu thị và nhà hàng ở al-Kut, thủ phủ tỉnh Wasit, miền đông Iraq khi nhiều gia đình đang ăn tối và mua sắm. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa đã nhấn chìm tòa nhà 5 tầng ở al-Kut vào giữa đêm, trong khi lính cứu hỏa cố gắng khống chế đám cháy.
Toàn cảnh hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại ở Iraq. Nguồn: VnExpress
Giới chức Iraq thông báo đã xác nhận được danh tính của 59 người thiệt mạng, trong khi một thi thể bị bỏng nặng chưa thể nhận dạng. Lính cứu hỏa đã cứu được một số người, trong khi còn 11 người chưa rõ tung tích. "Vẫn còn nhiều thi thể chưa được tìm thấy dưới đống đổ nát", Ali al-Mayahi, quan chức thành phố, cho biết.
"Sợ ở nhà mất điện nên chúng tôi đến đây để ăn tối. Vậy mà thảm kịch ập đến với chúng tôi", Nasir al-Quaraishi, bác sĩ mất 5 người thân trong vụ hỏa hoạn, cho hay. Nguyên nhân của vụ cháy chưa được làm rõ. Theo AFP, siêu thị vừa khai trương cách đây 5 ngày. Một nhân chứng nói rằng điều hòa ở tầng 2 đã phát nổ.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định. Ảnh: Financail Express
Theo báo điện tử VTV, nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định. Chính quyền tỉnh Wasit đã đệ đơn kiện chủ sở hữu tòa nhà và trung tâm thương mại này.
Truyền thông địa phương đưa tin, Thống đốc tỉnh Wasit đã tuyên bố 3 ngày để tang các nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Thống đốc Mohammed al-Miyahi cho biết kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố trong vòng 48 giờ đồng hồ. "Thảm kịch này là một cú sốc lớn... và đòi hỏi phải xem xét lại nghiêm túc tất cả các biện pháp an toàn", ông al-Miyahi nói.
Theo báo Thanh niên, các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực xây dựng của Iraq thường bị coi nhẹ, và đất nước này, với cơ sở hạ tầng đang xuống cấp sau nhiều thập niên xung đột, thường xuyên xảy ra các vụ hỏa hoạn và tai nạn chết người.
Các vụ hỏa hoạn gia tăng trong mùa hè nóng nực khi nhiệt độ lên tới 50 độ C. Vào tháng 9/2023, một vụ hỏa hoạn đã giết chết ít nhất 100 người khi lửa thiêu rụi một hội trường đám cưới ở Iraq, gây ra cảnh giẫm đạp hoảng loạn để thoát ra ngoài.