Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hí hửng tưởng câu được cá lớn, người đàn ông “chân đập tay run” khi nhìn rõ "chiến lợi phẩm"

  • Thùy Dung (Theo Khaosod)
(DS&PL) -

Chàng trai háo hức kéo cần, tưởng rằng đã câu được một con cá lớn, nhưng khi đưa "chiến lợi phẩm" lên bờ, anh bàng hoàng nhận ra đó là một thi thể người.

Tối 1/3/2025, cảnh sát Thái Lan tại tỉnh Pathum Thani đã tiếp nhận tin báo về một thi thể trôi trên kênh Rangsit Prayurasak, gần chợ Rangsit. Trung tá Porjet Prommoon, sĩ quan điều tra, cùng đội cứu hộ đã lập tức đến hiện trường tại Bến tàu 2, khu vực Saphan Kaew để điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, gần cầu phao, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông. Nạn nhân mặc áo sơ mi kẻ caro bên ngoài áo thun tay dài màu xanh lá cây, kiểu dáng tương tự áo câu cá, có túi bên hông. Ông mặc quần short và đeo vòng cổ bùa hộ mệnh Phra Somdej. Trong tay nạn nhân có một chiếc bật lửa. Trên cổ tay trái của ông có một chiếc vòng tay và ngón áp út đeo một chiếc nhẫn hình con hổ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Khaosod

Trong túi áo của nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy một số loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Khám nghiệm ban đầu cho thấy trên thi thể không có dấu vết của tác động ngoại lực hay vết thương do bị tấn công. Nạn nhân được xác định là ông Phasapong, 45 tuổi.

Anh Charuwat Suriya, 36 tuổi, chủ sở hữu chiếc cần câu nơi phát hiện thi thể, đã kể lại sự việc. Anh thường câu cá ở bờ đối diện, nhưng hôm đó, không rõ lý do, anh lại chọn bờ bên này. Trong lúc thả câu, anh cảm thấy cần giật mạnh, tưởng rằng cá đã cắn câu. Nhưng khi kéo lên, anh hốt hoảng nhận ra đó là một thi thể người.

Trước khi anh Charuwat thả câu, mặt nước hoàn toàn trong và không có dấu hiệu bất thường. Khi lưỡi câu vướng vào vật thể lạ, anh kéo lại gần để kiểm tra. Ban đầu, anh vẫn tưởng đó là một con cá lớn, không ngờ lại là thi thể người. Khi nạn nhân được kéo ra giữa dòng nước, cách bờ khoảng 6 mét, anh mới nhận ra sự việc và báo ngay cho đội cứu hộ đang túc trực dưới cầu kính gần đó.

Trung tá cảnh sát Porjet đã đến hiện trường, ghi nhận thông tin và chụp ảnh làm bằng chứng. Thi thể nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Thammasat bởi đội tình nguyện viên của Quỹ Por Tek Tung để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đang liên lạc với gia đình nạn nhân để làm các thủ tục cần thiết.

Nguyên nhân tử vong hiện vẫn đang được điều tra.

Tin nổi bật