Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hé lộ lý do nam thanh niên giấu “hàng” vào chỗ không ai ngờ nhưng vẫn bị lật tẩy

(DS&PL) -

Do “có tật giật mình”, nam thanh niên vừa gặp công an thì “thần hồn nát thần tính”, ngay lập tức những biểu hiện đáng ngờ của người này lọt vào con mắt nghiệp vụ tinh tường của công an. Đối tượng nhanh chóng bị bắt cùng tang vật được giấu vào chỗ không ai ngờ tới…

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Đức Anh (SN 2001; trú tại xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng Đức Anh.

Thông tin từ cơ quan chức năng, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn vào khoảng 21h15' ngày 6/9, tổ công tác của Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. 

Địa điểm phát hiện đối tượng là ở trước cửa cổng 19C Ngọc Hà. Tiến hành kiểm tra nhanh tại hiện trường, tổ công tác phát hiện bên trong chiếc dép người này đang đi có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Hoàng Đức Anh (SN 2001).

Đức Anh khai nhận số tang vật thu được là ma tuý tổng hợp dạng "đá" mua về để sử dụng. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,269 gam Methamphetamine.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Công an quận Ba Đình điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tư Viễn

Tin nổi bật