India Today dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, người đàn ông tên Shakeel Mustafa Siddiqui (38 tuổi) đã bị bắt giữ và đưa về đồn cảnh sát với cáo buộc sát hại bạn gái đang mang thai, phi tang thi thể tại quận Gondia (bang Maharashtra, Ấn Độ).
Trước đó, sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát trưởng Ajay Bhusari cùng các thành viên trong đội nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, họ phát hiện một thi thể bán khỏa thân, bị thiêu rụi hoàn toàn trên cánh đồng.
Nhận định có khả năng đây là một vụ giết người, hồ sơ đã được chuyển cho phòng chuyên điều tra về tội phạm địa phương và Cảnh sát Goregaon. Theo chỉ thị của các sĩ quan cấp cao, các đội khác nhau được thành lập để xác định danh tính nạn nhân và làm rõ vụ việc. Chỉ trong vài giờ, cảnh sát đã tìm ra manh mối và xác định được vị trí của Shakeel.
Người đàn ông nhẫn tâm ra tay sát hại bạn gái đang mang thai. Ảnh minh họa: India Today
Theo Cảnh sát trưởng Ajay Bhusari, bị cáo Shakeel đã thú nhận hành vi phạm tội của mình trong quá trình điều tra. Cụ thể, trong lúc thẩm vấn, Shakeel thú nhận đã sát hại bạn gái bằng cách siết cổ rồi đốt thi thể phi tang.
Người đàn ông này và bạn gái 18 tuổi đã hẹn hò được một thời gian. Hay tin bạn gái mang thai và muốn sống cùng mình, anh ta đã lên kế hoạch để thủ tiêu cô.
Đúng theo kế hoạch đã vạch ra, ngày 10/2, Shakeel gọi bạn gái đến một cánh đồng và dùng khăn choàng siết cổ nạn nhân. Tiếp đó, người đàn ông phủ một tấm vải và rơm lên thi thể nạn nhân rồi đốt nhằm tiêu hủy bằng chứng.
Hiện tại, cảnh sát đang mở rộng điều tra về vụ án nói trên. Trong khi đó, tòa án đã ra phán quyết tạm giam Shakeel.