Telegraph đưa tin, ngày 29/9, Matthew Taylor, 30 tuổi, đến từ Nam Yorkshire, nhận tội lên máy bay trong tình trạng say rượu và bị tòa án Leeds tuyên 10 tháng tù. Người đàn ông cũng được yêu cầu phải nộp khoản phụ phí 187 bảng Anh liên quan đến vụ việc.
Theo đó, Taylor đã lập gia đình, có hai con này là một trong số 148 hành khách trên chuyến bay lúc tối 18/8 khởi hành đến Alicante, Tây Ban Nha. Sau khi máy bay cất cánh, phi hành đoàn nghe thấy tiếng nói chuyện lớn và thấy người đàn ông đã tháo dây an toàn, rời khỏi ghế và cãi vã với những hành khách khác, không chịu trở lại chỗ ngồi.
Hành khách gây náo loạn, đòi cưới tiếp viên hàng không, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Nguồn: The Sun
"Các người không thể bảo tôi phải làm gì, các người không thể bảo tôi phải làm gì cả", Taylor hét vào mặt các tiếp viên khác và các hành khách khi họ can ngăn.
Người đàn ông dùng lời lẽ hung hăng, bám riết và đòi cưới một nữ tiếp viên hàng. Cô sợ hãi bật khóc và phải vào buồng lái chỉ 8 phút sau khi chuyến bay bắt đầu để báo cho cơ trưởng về vụ việc.
Trước tình huống này, cơ trưởng đã quyết định quay trở lại sân bay sau khi báo cáo đây là "sự cố cấp độ 2". Tuy nhiên, Taylor "không hề bối rối" khi biết máy bay đã chuyển hướng và tiếp tục mạt sát các nữ tiếp viên.
Vì sự cố này, hãng đã phải cung cấp máy bay và phi hành đoàn khác cho chuyến bay đến Alicante, bị hoãn lại 2 giờ 24 phút và phải xử lý sự cố với chi phí hàng nghìn bảng.
Trong suốt 50 phút hỗn loạn, Taylor liên tục mạt sát tiếp viên và các hành khách khác. Cảnh tượng được một số người quay lại, trở thành bằng chứng để tố cáo hành vi sai trái của Taylor
Tại phiên tòa diễn ra hôm 29/9, Taylor khai nhận bản thân nghiện cocaine, tiêu tốn 200 bảng Anh mỗi tuần vào hút hít và đã sử dụng ma túy và uống rượu trên đường lái xe đến sân bay. Sau đó, anh ta tiếp tục uống 6 cốc bia tại phòng chờ khởi hành ngay trước chuyến bay trước khi gây náo loạn trên máy bay